Bất ngờ gặp chồng đưa bồ đi mua nhẫn, vợ tươi cười, tặng không chiếc đẹp nhất

Chủ nhật, ngày 07/06/2020 13:38 PM (GMT+7)
Em dắt con bước tới gần hơn, lão với ả vẫn chỉ nhẫn này nhẫn kia đẹp hơn. Em đến ngay bên cạnh, tháo cái nhẫn cưới trên tay em để xuống mặt kính trước mặt chồng: 'Theo em cái này là đẹp nhất'.
Bình luận 0

"Không thể tưởng tượng được, lão lừa em là đi công tác nhưng thực chất vẫn ở trong thành phố, tranh thủ 2 ngày cuối tuần đưa người tình đi ăn chơi, mua sắm...", người vợ kể.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, điều duy nhất phụ nữ mong muốn là có được tổ ấm bình yên, hạnh phúc bên người đàn ông họ chọn làm chồng. Vậy nên khi ước nguyện không thành, người chồng họ thương yêu quay lưng phản bội lại vợ tất nhiên sẽ chẳng người vợ nào chấp nhận được. Có điều trước những tổn thương tinh thần ấy, mỗi người phụ nữ sẽ có 1 cách đối diện riêng. Như cô vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.

Người vợ chia sẻ: "Ngẫm lại mới thấy ở trên đời này đúng là chẳng có gì có thể nói trước, nhất là chuyện tình cảm càng không. Như em đây, cứ nghĩ vợ chồng lấy nhau từ khi chỉ có hai bàn tay trắng, vì chồng em không ngại lăn lộn ngày đêm lo kinh tế, hi sinh mọi thứ. Cứ tưởng như thế chồng sẽ trân trọng mà cả đời yêu thương. Tiếc là thực tế phũ phàng tới không tưởng.

Vợ bất ngờ gặp chồng dẫn người tình đi mua nhẫn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

10 năm gắn bó, chưa bao giờ em nghi ngờ, đề phòng chồng kể cả lúc chưa có gì trong tay tới khi cuộc sống đủ đầy, có mọi thứ như hiện tại. Vậy mà chồng vẫn quay ra phản bội lại vợ như thường.

Cuối tuần trước, chồng em thông báo đi công tác miền ngược gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn. Nghe lão nói em cũng vui vẻ vâng dạ vì công việc của lão đi suốt, lão cứ thông báo hôm trước, hôm sau lên đường. Lâu thì đi chục ngày, nhanh thì ngày mốt ngày hai sẽ về. Em quen nên chẳng bao giờ để ý.

Hôm lão đi, ở nhà hai mẹ con buồn quá, tối ăn sớm, em cho con đi trung tâm mua sắm tính dạo qua ngắm nghía xem có gì hay. Ai ngờ tới nơi vừa lượn được chưa hết tầng 2 em đã sầm mặt nhận ra chồng đang ôm eo một ả trong một cửa hàng trang sức. Anh ả chỉ trỏ mấy kiểu nhẫn, em đoán chắc chồng muốn mua tặng cho bồ. Họ say sưa tới mức em đứng ngay sau mà không hề biết.

Có lẽ chỉ có ai từng bị phản bội mới hiểu được cảm giác của em lúc đó, uất nghẹn, đau mà không rơi nổi nước mắt. Không thể tưởng tượng được, lão lừa em là đi công tác nhưng thực chất vẫn ở trong thành phố, tranh thủ 2 ngày cuối tuần đưa người tình đi ăn chơi, mua sắm.

Em dắt con bước tới gần hơn, lão với ả vẫn chỉ nhẫn này nhẫn kia đẹp hơn. Em đến ngay bên cạnh, tháo cái nhẫn cưới trên tay em để xuống mặt kính trước mặt chồng: 'Theo em cái này là đẹp nhất'.

Bất ngờ thấy vợ, mặt lão đỏ gay, đứng im như trời trồng. Ả kia chắc không biết em là ai liền kéo tay lão hỏi: 'Chị này là…?'.

Lão hất vội tay con bé đó ra, miệng mấp máy mãi không cất được thành lời. Em bơ luôn con bé đó. Quay sang bảo chồng: 'Anh chiều đối tác làm ăn ghê, còn dẫn đi mua nhẫn tặng nữa cơ đấy'. 

Vừa nói em vừa chỉ vào chiếc nhẫn cưới bảo: 'Em nghĩ chiếc nhẫn này có vẻ sắp được đổi chủ rồi. Thôi anh đeo sớm luôn cho cô ấy đi, em nhường'.

Giờ thì con bé kia không cần hỏi cũng biết em là ai. Nàng ta xanh mặt lui hẳn lại phía sau lưng lão. Chồng em vẫn đứng yên như bình phong, mồ hôi vã ra thành giọt. Mãi mới lí nhí thành lời: 'Anh sai rồi. Để anh giải thích đã'.

Bỏ ngoài tai hết, em dắt luôn con về. Lão thấy thế cuống cuồng đuổi theo sau, để ả bồ một mình ở đó.

Vợ bất ngờ gặp chồng dẫn người tình đi mua nhẫn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Về nhà lão năn nỉ van xin rằng mới cảm nắng con bé hơn tháng, chưa đi quá giới hạn, cũng không bao giờ có ý định bỏ vợ con. Nói chung lão nói nhiều, giải thích lắm nhưng em chẳng dại mà tin. Đêm ấy em mang gối sang phòng ôm con ngủ. Lão vật vờ tí tí lại ngó sang muốn nói chuyện nhưng em kệ.

Thật sự em cũng chưa có ý định ly hôn song em cần thời gian tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo rồi quyết định. Có điều, sau lần này, em chắc chắn sẽ phải cho chồng có 1 bài học đắt giá".

Với phụ nữ, không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau bị chính người chồng mình yêu thương phản bội. Vậy nên các anh chồng đừng bao giờ mang sự phản bội của mình ra thách thức sự bao dung, đức hi sinh của người vợ cùng mình đầu gối tay ấp. 

Bởi họ có thể vì chồng mà làm mọi thứ thì khi bị chồng quay lưng họ cũng sẵn sàng phá nát tất cả những gì họ đã từng vì các anh mà gây dựng. Khi ấy, các anh cũng chẳng còn đường quay đầu lại. Thế mới nói, khi có hãy biết trân trọng giữ gìn. Đừng để khi mất rồi mới ngồi than tiếc nuối nhé các anh chồng.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Hải Hương (Theo Phụ nữ Việt Nam )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem