Bắt quả tang vợ đang ân ái, xông vào đâm chết "tình địch"

Hữu Danh Thứ sáu, ngày 18/03/2016 13:17 PM (GMT+7)
Huệ thấy vợ đang quan hệ tình dục với anh N nên ra ngoài mua một con dao rồi quay lại tung cửa xông vào đâm anh N khiến nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Ngày 18.3, TAND tỉnh Long An đưa bị cáo Nguyễn Văn Huệ (SN 1964, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) ra xét xử về tội giết người.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Huệ sau phiên xử.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 19.9.2015, Huệ nghi ngờ vợ là cô giáo V.T.D.T (SN 1982, công tác tại một trường học THCS ở huyện Bình Chánh) ngoại tình nên lấy xe đi theo dõi.

Sau một hồi theo dõi, Huệ phát hiện vợ điều khiển xe máy chạy theo hướng QL1 xuống thẳng TP.Tân An (Long An). Đến Tân An, Huệ thấy vợ ghé vào một tiệm hàng mua trái cây rồi tiếp tục chạy thẳng ghé vào nhà anh L.T.N ở ấp Vĩnh Bình,  xã An Vĩnh Ngãi (Tân An) rồi đóng cửa lại.

Sau đó, phát hiên vợ đang quan hệ tình dục với anh N nên Huệ ra ngoài mua một con dao rồi quay lại tung cửa xông vào đâm anh N khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, gia đình bị cáo có nhân thân tốt, thực hiện hành vi trong lúc căm phẫn, uất hận (vì thấy vợ ngoại tình), ngoài ra gia đình bị cáo cũng đã có thiện chí hỗ trợ tiền để khắc phục hậu quả, gia đình bị hại cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đề nghị mức án 4 đến 6 năm tù giam. Mức án này là dưới khung so với khoản 2 - Điều 93 Bộ luật Hình sự (từ 7 - 15 năm).

Tại tòa, bị cáo khai mua con dao 16.000 đồng, trong khi người bán dao khai bán con dao 7.000 đồng. Tuy nhiên, HĐXX đã không làm rõ nạn nhân chết do con dao nào đâm. Ngoài ra, nhân chứng (hàng xóm của anh N) khai nhìn thấy anh N mặc quần đùi trốn trên nóc nhà, trong khi bị cáo khai rằng do thấy anh N không mặc gì, đang quan hệ tình dục nên mới tức giận. Mâu thuẫn này HĐXX cũng không làm rõ.

Đặc biệt, trong suốt phiên xử, các hội thẩm nhân dân không hề tham gia xét hỏi hay có ý kiến gì.

Có mặt tại phiên tòa, chị Ngô Thị Ngọc Thu (vợ của nạn nhân N, không có đăng ký kết hôn) đề nghị bị cáo cấp dưỡng 100 triệu đồng để nuôi 3 người con còn nhỏ (từ 9 đến 12 tuổi) của nạn nhân. “Tôi lấy số tiền này về mở một tiệm tạp hóa buôn bán nuôi con” - chị Thu nói.

Khi tuyên án, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của chị Thu và tuyên buộc bị cáo cấp dưỡng theo mức 650.000 đồng/tháng cho mỗi con của chị Thu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Tòa tuyên phạt bị cáo Huệ 5 năm tù.

Ngay sau khi án tuyên, gia đình chị Thu đã tìm luật sư trợ giúp pháp lý để kháng cáo toàn bộ bản án. Luật sư Nguyễn Tấn Thi - Đoàn luật sư TP.HCM - đã nhận lời bảo vệ quyền lợi miễn phí cho chị Thu và các con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem