Bầu cử Nga và những cử tri thuộc “hàng độc”

Thứ hai, ngày 05/03/2012 06:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phi hành gia bỏ phiếu từ trên… trạm vũ trụ ISS, ông lão 116 tuổi hăng hái bỏ lá phiếu bầu, cả tá người mặc áo tắm đi thực hiện nghĩa vụ công dân… là những cử tri “ngộ nghĩnh” nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2012.
Bình luận 0

Hơn 10 thành viên trong Hiệp hội bơi lội Gấu trắng Bắc Cực (Polar Bear) hôm qua đã tới điểm bỏ phiếu ở thành phố Barnaul, tây nam Siberia, thuộc Nga trong bộ dạng… chẳng giống ai.

Bất chấp điều kiện thời tiết -2 độ C, các thành viên của hiệp hội, nam thì bán khỏa thân, nữ thì chỉ mặc áo tắm vẫn “hùng dũng” đi bầu cử.

img
Hiệp hội bơi lội Gấu trắng Bắc Cực đi bỏ phiếu. Ảnh: RIA

Một trường hợp đặc biệt khác được ghi nhận là chuyện một cụ ông 116 tuổi tới điểm bỏ phiếu ở Ingushetia từ lúc sáng sớm với mong muốn được tận tay “bỏ niềm tin của mình vào thùng phiếu”.

“Ông Appas Lorsovich sinh năm 1896 đã tới điểm bỏ phiếu số 6 thuộc làng Guli”, một ủy viên bầu cử địa phương cho biết.

Theo quy định, những cử tri già yếu có quyền bỏ phiếu ngay tại nhà nếu họ thông báo với ủy ban bầu cử từ trước.

Còn tại trạm không gian quốc tế ISS, hôm qua, 4.3, ba nhà du hành vũ trụ người Nga đã không quên quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bỏ phiếu đầy đủ thông qua một cuộc đàm thoại đặc biệt với người ủy nhiệm của họ, giữa lúc đang bay qua quần đảo Hawaii.

“Dmitry Zhukov, người đứng đầu phòng báo chí của Trung tâm Huấn luyện, đã bỏ phiếu cho ba phi hành gia trên Trạm vũ trụ tại một phòng riêng, nơi họ thường xuyên liên lạc với gia đình. Ông đã điền thông tin vào các lá phiếu và bỏ chúng vào thùng phiếu theo yêu cầu của từng người”, Trạm Điều khiển Sứ mệnh bay cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem