-
Có thể là vào thời của tôi, truyền thông “hiền” hơn, chứ không toàn chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” như bây giờ… Nhưng tôi nhớ là tôi cũng đã từng trả lời ứng xử một cách khá là ngớ ngẩn, từng có lúc nghĩ: Phải như mình chỉ đạt ngôi á hậu thôi, thì biết đâu mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn…
-
Tôi không nghe máy anh có thể gọi lại mấy chục cuộc, thậm chí đến nhà tôi, đến công ty. Anh còn gặp riêng mẹ tôi và dựng chuyện tôi với anh yêu nhau, trưa nào hai người cũng gặp nhau trong nhà nghỉ.
-
Hứng thì “làm”, mắc mớ gì phải bày đặt chọn ngày nào, ngày nào giờ nào chả là ngày tốt, giờ tốt, miễn là hai bên cùng “nhất trí cao”.
-
(Dân Việt) - Việc tổ chức một cuộc trưng bày, tổ chức một tour du lịch cũng khó như vẽ bức tranh hoặc viết một cuốn tiểu thuyết, không thể coi thường!
-
(Dân Việt) - Nếu ngành giáo dục làm được biện pháp kiên quyết này, hẳn tình trạng lạm thu đầu năm sẽ không diễn ra tràn lan như hiện nay.
-
(Dân Việt) - Công tác chữa trị "cụ" rùa đến nay như thế nào rồi? - Vẫn “rùa“ như trước thôi. “Rùa” trong thống nhất được phương thức giải cứu, thống nhất rồi, lại “rùa” trong việc tiến hành. Tiện đây, cũng xin đính chính lại, rùa Hồ Gươm dù có là gì cũng là con vật, chứ chẳng phải cụ kỵ gì cả mà gọi "cụ" này, "cụ" kia...
-
(Dân Việt) - Nhờ trồng tre lấy măng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Sang từ hộ nghèo nhất khu Tân Vĩnh, phường Đông Lương (Đông Hà, Quảng Trị), mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.
-
(Dân Việt) - Qua Tết vào cơ quan đi làm có chăng là đi làm… vài ve, vài xị với nhau ấy. Qua Tết cũng là mùa lễ hội, cả cơ quan phải cùng nhau đi "công tác" dài dài.