Bẽ bàng ở Mỹ Đình

Chính Minh Thứ sáu, ngày 12/12/2014 06:37 AM (GMT+7)
Tối 11.12, các học trò huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura đã không còn là chính mình khi tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ cuồng nhiệt của 4 vạn cổ động viên (CĐV) nhà. Những đôi chân mang theo đầy sức trẻ đã bị “cóng” trong tiết trời lạnh giá và sự lạnh lùng của người Malaysia…
Bình luận 0

“Chết” vì hàng thủ

Tối 16.11, cũng trên sân Mỹ Đình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chơi 45 phút đầu tiên không thể tồi tệ hơn trong trận giao hữu với Malaysia. Phát biểu trong phòng họp báo, dù đội nhà thắng chung cuộc 3-1, HLV Miura vẫn thẳng thắn nói: “Các cầu thủ đã chơi không tốt và bị người hâm mộ la ó là đúng. Có quá nhiều sai lầm nơi hàng thủ mà nếu đối phương tận dụng tốt, thì chúng ta đã thua 4-5 bàn trong hiệp 1. Những sai lầm này không được phép mắc phải khi chính thức bước vào AFF Cup”.

img

Tuyển Việt Nam “rơi vé” dự chung kết AFF Cup 2014 vào tay Malaysia. 

Và thực tế, kể từ vòng bảng tới trước trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận. Dường như không ai còn nhớ những sai lầm “chết người” của trung vệ Tiến Thành, thủ môn Nguyên Mạnh dẫn tới 2 bàn thua, giúp Indonesia hòa 2-2 ở trận ra quân. Đơn giản, hệ thống phòng thủ của tuyển Việt Nam ngày càng tốt lên. Chính các chuyên gia trong nước đều thừa nhận điều đó và nhiều người đã sớm cho rằng việc chúng ta hoàn thiện thêm là để hướng tới trận chung kết gặp Thái Lan. Còn Malaysia, có vẻ như đã bị gạt sang một bên.

Nhưng rồi điều ít ai ngờ tới đã đến. Hàng thủ Việt Nam chơi như mơ ngủ khi tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình. Từ thủ môn Nguyên Mạnh đến các hậu vệ Văn Biển, Ngọc Hải, Tiến Thành đều mắc lỗi khó tha thứ trong những bàn thua của tuyển Việt Nam ở các phút thứ 4, 16’, 29’, 44’. Người lập công cho Malaysia lần lượt là Safiq (phạt đền), Talaha, Tiến Thành (phản lưới nhà), Shukor Adan. Nói cách khác, so với trận giao hữu cách đây gần 1 tháng, lần này, các chân sút Malaysia đã tận dụng triệt để các cơ hội để “trừng phạt” tuyển Việt Nam.

Đáng khen Công Vinh

Thực tế, khi mà tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tồi, may mắn cũng đã 1 lần đến bên thầy trò HLV Miura khi trọng tài cho hưởng quả phạt đền phút 22 và Công Vinh đã thực hiện chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và đáng ra sau thời điểm đó, tuyển Việt Nam phải chơi bình tĩnh lại bởi mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Ai ngờ…

Quan điểm
img
Miura ToshiyaHLV ĐT Việt Nam
  Tôi có thể nói đây là một trong những trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chắc chắn tôi không thể nào quên được, không chỉ về mặt tỷ số. Trong các trận đấu đã qua, các tuyển thủ đã thể hiện phong độ tốt. Tiếc rằng trên sân nhà, chúng ta lại để Malaysia lấn lướt hơn. Sai sót không chỉ riêng các hậu vệ mà toàn đội phải chịu trách nhiệm..  
 

Khi mà cả hệ thống không còn là chính mình nữa, thì kinh nghiệm của Tấn Tài cũng chẳng giúp ích gì được. Phút 37, Tấn Tài được đưa vào sân thế chỗ Hoàng Thịnh, nhưng đến phút 49 lại phải rời sân nhường chỗ cho Hải Anh vì chấn thương.

Trong thế trận ấy, chỉ còn mỗi Công Vinh với tấm băng đội trưởng trên tay vẫn miệt mài đi tìm kiếm ánh sáng phía cuối đường. Phút 79, chính Công Vinh với nỗ lực của mình đã hoàn thành cú đúp, cho riêng mình, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4, giữ lại những dòng người từ trên khán đài đang lần lượt rời sân vì thất vọng. Khoảng 10 phút cuối trận, những khán đài sân Mỹ Đình lại dậy sóng, cổ vũ hết mình cho các cầu thủ con cưng dù những cố gắng dồn ép liên tiếp của họ không thể mang lại thêm bàn thắng.

Thua trận 2-4 và thua chung cuộc 4-5 sau hai lượt đi và về, tuyển Việt Nam đã phải cay đắng nhìn Malaysia cầm vé vào chơi trận chung kết. Trao đổi với NTNN sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng nói: “Ai cũng biết hàng thủ là điểm hạn chế của tuyển Việt Nam và đã lên tiếng nhắc nhở rất nhiều. Tiếc là ở một trận đấu quan trọng, những hạn chế về bản lĩnh thi đấu lại lộ rõ quá và đối phương đã khai thác rất tốt. Trình độ bóng đá giữa các đội ở khu vực Đông Nam Á không có nhiều sự chênh lệch. Và tôi có cảm giác sự tự tin có phần thái quá đã khiến chúng ta không thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình trên một sân vận động đầy ắp khán giả mang theo bao kỳ vọng. Điều này, Malaysia cũng đã mắc phải ở trận lượt đi trên sân Shah Alam”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem