Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bị bỏ rơi dưới cái nắng 40 độ C

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 09/06/2020 09:03 AM (GMT+7)
Cháu bé bị bỏ rơi ở Sơn Tây (Hà Nội) có "sức sống mãnh liệt" sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng đã sống sót kỳ diệu dưới cái nắng 40 độ C.
Bình luận 0

Khoảng 15h ngày 8/6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang sau một ngôi chùa. Theo lời người dân xung quanh, 2, 3 ngày nay có người đã nghe thấy tiếng khóc nhưng tưởng mèo kêu nên không chú ý đến.

Thông tin từ cán bộ phòng Lao động- Thương binh- Xã hội xã Thanh Mỹ cho biết, bé sơ sinh là bé trai chỉ 2-3 ngày tuổi. Khi được phát hiện, bé trong tình trạng sức khoẻ rất yếu, không mảnh vải che thân và bị kiến, giòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai. 

Bé trai sống sót kỳ diệu sau 3 ngày bị bỏ rơi dưới cái nắng 40 độ C - Ảnh 1.

Cán bộ xã và điều dưỡng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ đã trực tiếp đưa cháu bé đến Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ đã điều lực lượng công an và nhân viên y tế xã đến hiện trường vụ việc, tiếp nhận và sơ cứu cho cháu bé sơ sinh. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây.

Sau khi khám các vết thương, các bác sĩ xác định vẫn còn cơ hội cứu chữa đôi mắt của cháu bé. Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu bé lên Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Tại đây, bé được các bác sĩ kíp trực tối 8/6 nhanh chóng sát trùng các vết thương, cắt cuống rốn, soi tai mũi họng cháu bé, loại bỏ giòi tại các vết thương và cho bé nhập viện điều trị.

Các y bác sĩ nhận định cháu bé có một "sức sống mãnh liệt", mặc dù trong tình trạng kiệt sức sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng bé đã sống sót kỳ diệu dưới cái nắng 40 độ C. 

Là một trong số những người trực tiếp đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, anh Nguyễn Văn Hiệp - cán bộ Sở Y tế Hà Nội bức xúc: "Chúng tôi đều cảm thấy đau xót khi nhìn thấy cháu bé với vô số vết thương khắp người, chưa kể vết kiến cắn, giòi bu. Cháu bé cũng có quyền được sống.

Sau khi thông tin về việc cháu bé bị bỏ rơi được đăng tải trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng đồng loạt chỉ trích hành vi bỏ rơi của người mẹ và bày tỏ sự thương cảm với cháu bé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem