Bệnh viện

  • Gần 40 năm qua, cuộc sống của vợ chồng ông Hồ Văn Ô và bà Kăn Đa ở thôn Pơ Nghi, xã A Ngo (A Lưới, Thừa Thiên - Huế) là những chuỗi ngày đầy nước mắt bởi những người con đang khỏe mạnh bỗng dưng bị tàn tật, mắc bệnh điên. Con cái bị bệnh tật hành hạ trong khi cha mẹ đều đã tuổi cao sức yếu khiến gia đình ông Ô bị đẩy vào đường cùng. 
  • Một bệnh viện tại Guatelmala đã được các nhà vận động mô tả như một cơ sở chăm sóc sức khỏe “nguy hiểm nhất thế giới”. Những bệnh nhân từng ở đây cho biết họ đã bị cưỡng bức khi dùng thuốc an thần, trong khi giám đốc tại bệnh viện này, người bị phóng viên BBC ghi hình bí mật cũng đồng ý rằng, các bệnh nhân ở đây bị lạm dụng tình dục.
  • Hình ảnh người đàn ông mặc chiếc áo trắng với dòng chữ mời mọi người đấm mình để có tiền chữa bệnh cho con trai trên đường phố thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
  • Mới 2 tuổi nhưng bé Mai mang bệnh máu đã phải nằm trên giường bệnh, yếu ớt nép người vào lòng mẹ nhìn các bạn chơi đùa.
  • Năm 2015, Bộ Y tế dự tính sẽ đưa thêm trợ cấp ngày trực và trợ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá viện phí. Tại thời điểm này, nhiều bệnh viện vẫn đang loay hoay phân loại phẫu thuật, thủ thuật để áp giá tăng cho phù hợp.
  • Sau một lần ăn rau bị ngộ độc, vợ chồng ông Đinh Xuân Toàn (Ba Đình, Hà Nội) quyết tâm trồng rau sạch. 7 năm nay, ban công nhà ông đủ cung cấp rau quả cho 4 gia đình.
  • Liên quan đến nghi vấn hai bé bị tiêm thuốc diệt cỏ, thông tin mới nhất cho biết trên người anh em này có các vết hoại tử ở vùng mông và cánh tay.
  • Ông Paul Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: “Việc tham gia tham gia các cuộc chạy bộ đã trở thành một hoạt động mang nhiều ý nghĩa và mang đậm dấu ấn nhân văn của Manulife Việt Nam. Bởi lẽ, hỗ trợ cộng đồng là một trong những truyền thống tốt đẹp của Công ty kể từ khi thành lập cho đến nay. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi trong kinh doanh của tập đoàn Manulife tại tất cả các quốc gia mà chúng tôi đang hoạt động”.
  • Ngày 2.12, bác sĩ Ngô Đức Đễ - Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Lê Hoàng Huy (34 tuổi, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang phục hồi tốt và vết thương không để lại di chứng.
  • Bệnh dịch hạch vốn được mệnh danh là “cái chết đen” với khả năng lây bệnh và tỷ lệ tử vong rất cao đang xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Bộ Y tế lo ngại “cái chết đen” có thể vào Việt Nam qua đường tàu biển.