Bệnh viện

  • Ngày 1.7, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) làm xét nghiệm máu theo kiểu “nhân bản xét nghiệm”.
  • Hai cha con ông Nguyễn Đình Nhi (46 tuổi) và cháu Nguyễn Đình Vương (13 tuổi, trú thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) được ví như “người rắn”, vì họ đang sống với một căn bệnh lạ hiếm gặp, da nứt nẻ khắp cả người và lột như rắn...
  • Ngày 30.6, Bệnh viện Giao thông vận tải Huế tổ chức họp báo để thông tin về vụ gia đình chị Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, ngụ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) tố bệnh viện này tắc trách dẫn đến cái chết của con chị Thảo mà Dân Việt đã phản ánh.
  • Ngày 30.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết vừa cấp cứu thành công cháu N.Q.V (11 tuổi, trú ở xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá), bị tàu hoả cán đứt cả hai chân.
  • Chiều tối nay (26.6), UBND xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, tại địa phương có trường hợp chết đột xuất mà gia đình rất oán trách bệnh viện. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Kiên (55 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh).
  • Sáng nay (26.6), sau khi được tiêm 1 liều thuốc, bệnh nhân Trang bỗng bị sùi bọt mép, mặt mày tím tái. Bệnh nhân được cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến khoảng 11h15 cùng ngày thì tử vong.
  • Ngày 25.6, anh Lữ Văn Thống (40 tuổi) cùng vợ là chị Võ Thị Việt Kiều (39 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) gửi đơn phản ánh đến Báo NTNN/Dân Việt tại Cần Thơ trình bày những bức xúc trước cái chết của con trai anh chị, sau khi sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.
  • Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng công bố ngày 24.6, 56% số sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp lựa chọn nơi làm việc có cơ hội học tập cao hơn, 56% lựa chọn môi trường làm việc thuận lợi và có tới 35% lựa chọn bệnh viện đem lại thu nhập cao.
  • Mỗi lần đi ngang qua bệnh viện K trên phố Quán Sứ (Hà Nội) tôi không khỏi cảm giác rợn rợn trong người. Bên cạnh con phố tấp nập, sau những bức tường rêu phong là nhiều mảnh đời đang đương đầu với cơn bệnh quái ác: ung thư. Đau đớn thể xác, đứng giữa lằn ranh sinh – tử nhưng mùa World Cup này, họ vẫn yêu đời đến lạ kỳ để lăn cùng trái bóng Brazuca. 
  • Một loạt bi kịch đã xảy ra ở Trung Quốc liên quan đến World Cup như, thiếu nữ nhảy lầu tự tử vì cãi nhau với bạn trai về World Cup, thai phụ bị sẩy vì cổ vũ bóng đá quá “sung”; hay một người đàn ông bị xuất huyết não vì liên tục thức đêm xem các trận cầu…