Béo cò

Thứ năm, ngày 07/10/2010 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Chuyện kể rằng có ông phú hộ nọ nhà giàu nứt đố đổ vách, nhân dịp khủng hoảng kinh tế nhào vô kiếm ăn, tìm cách đục nước béo cò. Ông này giàu dữ lắm, có dư 14.000 tỷ đồng và hơn 28 triệu đô la gửi nhà băng. Ông làm ở một ngành chỉ việc móc ruột tài nguyên, khoáng sản lên bán...
Bình luận 0

Thời cơ vô cùng tốt đẹp đã đến khi nền kinh tế đang lâm vào cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn đang hết sức lao đao, Chính phủ quyết định cho vay kích cầu, hỗ trợ lãi suất. Ông vờ vịt than nghèo kể khổ hay “chạy” thế nào mà được các ngân hàng thương mại cho vay bộn tiền, dù cho vay không đúng đối tượng. Thế là ông mang khoản tiền vay này cho các đơn vị khác vay lại tha hồ mà trục lợi.

Kết cục câu chuyện này nhìn chung khá có hậu, ông giàu thì càng giàu thêm, còn ai khó khăn thì càng thêm kiệt quệ mặc kệ nó, sống chết mặc bây vì tiền thầy đã bỏ túi.

Câu chuyện trên có thật 100%, xảy ra thời điểm khủng hoảng kinh tế. Ngành chức năng mới phát hiện ra rằng các ngân hàng thương mại cho vay sai phạm hàng ngàn tỷ đồng, sai đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất. Mõ chỉ thuật lại để tham khảo thôi, chứ kết cục ông nhà giàu nọ có nuốt trôi khoản hỗ trợ lãi suất cho vay "nhồi" này hay không, bà con ráng chờ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem