• (Dân Việt) - Về Akô Dahong (Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) cùng ăn, cùng ở và cùng bà con làm một nông dân trồng cà phê để cảm nhận một nét rất riêng ấy...
  • Chỉ vì một lời nguyền chẳng rõ có từ bao giờ mà trai gái 2 làng Vối và Ngụ dù yêu nhau đến "mấy núi cũng trèo" lại không thể vượt qua sự bảo thủ của các cụ cao niên trong họ để nên vợ nên chồng...
  • Dân Việt - Với vẻ ngoài sắt đá và lạnh lùng, ít ai biết rằng, ông Kim Jong Il cũng có lúc cực kỳ yếu đuối, thổn thức khi nghĩ về người mẹ quá cố.
  • (Dân Việt) - Chuyện kể rằng cách đây chục năm, sau khi đường Hồ Chí Minh thông xe, suốt một dải đất phía tây lần đầu tiên tiếp cận với trục giao thông hiện đại. Từ Bắc vào đến miền Trung, qua Tây Nguyên, ô tô chạy thả phanh. Làng xóm, bản buôn hai bên đường vui hẳn lên vì có ô tô chạy vèo qua. Lác đác đã có những tụ điểm dân cư, vài cơ sở sản xuất, dịch vụ, nhìn chung là cửa hàng ăn uống, cũng xuất hiện vài nhà nghỉ, massage...
  • (Dân Việt) - Chuyện kể rằng vào tháng 5.2011, khi mà “lạm phát kịch trần, cổ phiếu rớt đáy”, thiên hạ vẫn ăn nhậu tưng bừng, “như chưa hề có cuộc... giá tăng”. Cái sự đời xưa nay vẫn vậy.
  • (Dân Việt) - Chuyện kể rằng ở xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, có thung lũng Krèn đẹp thơ mộng với những khu rừng thông hàng trăm tuổi. Giữa thung lũng là 120ha đất nông nghiệp, trong đó có 80ha trồng lúa, có nguồn nước mát quanh năm tuôn chảy.
  • (Dân Việt) – Chuyện kể rằng có ông phú hộ nọ nhà giàu nứt đố đổ vách, nhân dịp khủng hoảng kinh tế nhào vô kiếm ăn, tìm cách đục nước béo cò. Ông này giàu dữ lắm, có dư 14.000 tỷ đồng và hơn 28 triệu đô la gửi nhà băng. Ông làm ở một ngành chỉ việc móc ruột tài nguyên, khoáng sản lên bán...