Berlusconi - Tình ái, tham nhũng và những lần thoát hiểm

Thứ bảy, ngày 07/08/2010 08:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngoài những vụ scandal liên quan đến tình dục, ông Berlusconi còn nổi tiếng với số lần hầu tòa bởi những cáo buộc tham nhũng. Dù vậy, ông Berlusconi vẫn luôn thoát hiểm sau những bê bối bủa vây.
Bình luận 0
img
Gái gọi De Nicolo.

Ngày 4-8, tờ Independent của Anh, đăng tải tiết lộ gây sốc của một gái gọi cao cấp De Nicolo, 38 tuổi rằng, cô từng chung giường với đương kim Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cùng với hai cô gái khác trong một bữa tiệc tại dinh thự của chính ông này.

Lúng túng đối phó

Ở tuổi 73, ông Berlusconi vẫn liên tiếp hứng chịu những cáo buộc liên quan đến tình dục khiến nhiều người dân nước này mới nghe qua đã thấy choáng váng.

Cáo buộc mới nhất được “xì hơi” với tờ La Repubblica hồi đầu tháng 8-2010 và ngay lập tức đã gây phản ứng dữ dội trong dân chúng.

Theo lời của gái gọi De Nicolo, vào tháng 9-2008, cô và 14 gái gọi cao cấp khác đã được tham dự một bữa tiệc tại dinh thự của ông Berlusconi ở thủ đô Rome.

Sau bữa tiệc, De Nicolo và 2 cô gái khác đã có một đêm vui vẻ trên giường cùng với ông Berlusconi. Và hôm sau, khi rời dinh thự của ông Berlusconi, ngài Thủ tướng đào hoa đã tặng cô một món quà là đồ trang sức. De Nicolo nói cô đã nhận 1.000 USD để đi dự bữa tiệc đó từ Gianpaolo Tarantini, doanh nhân thành phố Bari đang bị điều tra về tội đưa hối lộ.

Trong bữa cơm tối 2-8 với một số nghị sĩ có vai trò quan trọng trong Đảng Nhân dân Tự do, ông Silvio Berlusconi thừa nhận chưa biết phải đối phó thế nào với những cáo buộc của cô De Nicolo.

Xì căng đan mới này chỉ là điểm nối tiếp trong một loạt các vụ xì căng đan mà ông Berlusconi phải đối mặt. Từ giữa năm 2009 là rắc rối sau khi tin tức rộ lên về quan hệ của ông với cô người mẫu 18 tuổi Naomi Letizia khiến bà vợ của ông đã một mực đòi ly hôn vì lý do “Thủ tướng hay qua lại với gái trẻ”.

Chưa hết, vị Thủ tướng “đa đoan” còn bị chỉ trích khi chọn những phụ nữ “chân dài”, hoa hậu “hụt” làm các ứng viên trong cuộc tranh cử vào Nghị viện châu Âu, không phải vì họ có kinh nghiệm hay chuyên môn mà vì ông muốn có một “hình ảnh tươi mới” cho đảng.

Giới truyền thông Italia đã không ngần ngại khi gọi đây là những cuộc tình “thời sự” của vị Thủ tướng đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hi”.

Chính phủ của ông Berlusconi được thành lập năm 2008 có rất nhiều nữ bộ trưởng trẻ đẹp. Trong số đó có Bộ trưởng các cơ hội bình đẳng Mara Carfagna, 34 tuổi, từng là người mẫu chụp ảnh cho các tạp chí dành cho đàn ông.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt các bức ảnh chụp cảnh tiệc tùng tại biệt thự xa hoa của ông ở Sardinia được tờ El Pais tung ra và sau đó là đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và gái gọi Patrizia D'Addario (42 tuổi), bị công bố. Người thực hiện các cuốn băng ghi âm là cựu người mẫu D'Addario.

Cô nói với tờ L'Espresso rằng, cô ghi âm các cuốn băng đó trong một lần tới thăm Thủ tướng Berlusconi tại dinh thự của ông ở Rome. Trong một đoạn hội thoại, giọng của người đàn ông được cho là Berlusconi nói: “Tôi cũng sẽ đi tắm… Đợi tôi ở chiếc giường lớn nếu em tắm xong trước”.

“Vướng” 2.500 vụ án

Ngoài những vụ bê bối liên quan đến tình dục, ông Berlusconi còn nổi tiếng với số lần hầu tòa bởi những cáo buộc tham nhũng.

Bản thân ông Berlusconi gần đây cũng thừa nhận, trong sự nghiệp chính trị dài lâu và đầy tranh cãi của mình, ông “vướng” vào 2.500 vụ án. Dường như nhận thức được cái duyên nợ "chết người" luôn bủa vây này, 6 tuần sau khi giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 3, ông thúc đẩy thông qua đạo luật "Alfano", trong đó quy định 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Italia gồm Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch hai viện Quốc hội được miễn truy tố trong thời gian tại nhiệm.

img
Bê bối tiếp nối bê bối khiến hình ảnh của vị chính trị gia này ngày càng xấu trong mắt mọi người. Thậm chí mới đây, chính ông vừa cho in một cuốn sách mang tên “Berlusconi, tôi căm ghét ông”, ghi lại tới 500 lời lăng mạ của các đối thủ cánh tả "dành tặng" ông.

Tuy vậy, ông Berlusconi vẫn sẽ phải đối mặt với ít nhất 3 cuộc xét xử.

Đầu tiên phải kể tới vụ ông Berlusconi hối lộ luật sư chuyên về thuế người Anh David Mills 600.000 USD để đổi lấy việc Mills cung khai theo hướng có lợi cho ông Berlusconi trong hai phiên tòa diễn ra hồi năm 1997 và 1998.

Hồi đó, ông Mills được tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng chuyên môn. Ban đầu, Mills cho biết đã nhận tiền của ông Berlusconi. Tuy nhiên, sau đó ông ta rút lại lời khai và nói rằng, Diego Attanasio - trùm tư bản trong lĩnh vực hàng hải của Italia - trả tiền cho mình.

Tiếp theo là vụ ông Berlusconi bị cáo buộc dùng tiền mua chuộc hai nghị sĩ cánh tả để lật đổ Chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Romano Prodi hồi tháng 2-2008, tạo điều kiện cho ông trở lại nắm quyền.

Cuối cùng là vụ gian dối về bản quyền truyền hình đối với Tập đoàn Mediaset do ông Berlusconi sở hữu. Các công tố viên cho biết giai đoạn trước năm 1999, Mediaset mua bản quyền nhiều bộ phim truyền hình Mỹ thông qua hai công ty nước ngoài, rồi công bố số tiền mua ít hơn mức thực tế để trốn thuế. Các phiên tòa này đang bị đình chỉ, nhưng sẽ khởi động lại sau khi đạo luật Alfano hết hiệu lực.

Tuy nhiên, nói về những cáo buộc tham nhũng, ông Berlusconi luôn khẳng định, ông giàu đến nỗi chưa bao giờ phải nghĩ đến việc lấy tiền của nhà nước Italia.

Thoát hiểm

Với những vụ bê bối bủa vây như vậy, song ông Berlusconi vẫn luôn thoát hiểm một cách tài tình. Ngay cả tiết lộ gây sốc của gái gọi De Nicolo diễn ra trong đúng vào lúc ông Berlusconi phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ngày 4-8, song “Thần may mắn” lại mỉm cười với ông Berlusconi. Chính quyền của ông Berlusconi sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2013. Việc vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã giúp ông tránh được cuộc bỏ phiếu trước thời hạn.

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 4-8, có 299 phiếu tín nhiệm ông Berlusconi, 229 phiếu bất tín nhiệm, 75 phiếu trắng trong Hạ viện gồm 630 thành viên. Dù Berlusconi vẫn an toàn, con số này cho thấy lòng tin đối với ông đã giảm sau một loạt các bê bối liên quan.

Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ, Berlusconi, ông là luôn tấm gương phấn đấu không biết mỏi mệt và luôn nỗ lực thực hiện các mơ ước của riêng mình. Làm đủ nghề từ buôn máy hút bụi và bàn chải đánh răng bằng điện, cho đến nghề chụp ảnh đám cưới và đám ma, ông còn từng lập ban nhạc chuyên đi biểu diễn trên tàu cho khách du lịch, tiếp đó tiến lên thành nhà thầu xây dựng, buôn bán bất động sản, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng AC Milan… và thành Thủ tướng Italia.

Hiện ông Berlusconi nắm trong tay một nửa lượng các hãng thông tin đại chúng và có một gia tài 9,4 tỷ USD. Ông là chính trị gia duy nhất có chân trong câu lạc bộ tỷ phú. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem