Bi hài Nhật Bản: Đi tiếp nhưng bị CĐV Nhật la ó, phản đối

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 29/06/2018 08:10 AM (GMT+7)
Những phút cuối trận đấu giữa Nhật Bản vs Ba Lan đã chứng kiến màn trình diễn khó chấp nhận khi các cầu thủ Nhật Bản cố tình câu giờ lộ liễu để bảo toàn... kết quả thua.
Bình luận 0

Cục diện bảng H trước lượt đấu cuối vô cùng hấp dẫn khi cả 3 đội bóng Nhật Bản (4 điểm), Senegal (4 điểm) và Colombia (3 điểm) đều có quyền tự quyết trong tay để giành quyền đi tiếp. Chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu cuối, họ sẽ không phải quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại. Trong khi đó, Ba Lan dù đã chắc chắn bị loại với 2 trận toàn thua nhưng cũng muốn rời giải với một trận thắng danh dự.

img

Chính CĐV Nhật Bản cũng bày tỏ sự không hài lòng với cầu thủ đội nhà (Ảnh: AP).

Tưởng như với tình thế như vậy sẽ khiến những diễn biến ở 2 trận đấu Nhật Bản vs Ba Lan và Senegal vs Colombia trở nên vô cùng hấp dẫn, nhưng thực tế lại không hoàn toàn diễn ra như vậy.

Phút 60, Jan Bednarek ghi bàn mở tỉ số cho Ba Lan, khiến cho Nhật Bản lâm nguy bởi Senegal và Colombia vẫn đang hòa nhau 0-0. Tuy nhiên, cục diện lại thay đổi khi đến phút 74, Yerry Mina đánh đầu thành bàn đưa Colombia vươn lên dẫn trước.

Nếu kết quả hai trận đấu được giữ nguyên, Colombia (6 điểm) sẽ giành ngôi nhất bảng, trong khi Nhật Bản sẽ đứng thứ trên Senegal dùng bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng và hòa nhau ở trận đối đầu trực tiếp.

img

Cục diện bảng H thay đổi liên tục trong hiệp 2 (Ảnh: Reddit).

Nguyên nhân là bởi Nhật Bản đang hơn Senegal về hiệu số fair-play khi phải nhận ít thẻ vàng hơn. Theo đó, 1 thẻ vàng sẽ bị trừ 1 điểm fair-play. 1 thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng cho cùng 1 cầu thủ) sẽ bị trừ 3 điểm fair-play. 1 thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 4 điểm. Sau 3 trận đã đấu tại bảng H, Nhật bản bị phạt tổng cộng 4 thẻ vàng (tức bị trừ 4 điểm fair-play) trong khi con số này ở Senegal là 6.

Và thế là trong tính toán đến tiêu cực của mình, các cầu thủ Nhật Bản đã quyết định... ngừng chơi bóng. Họ chỉ chuyền bóng qua lại cho nhau nhằm bảo toàn kết quả thua 0-1. Mọi chuyện càng phản cảm hơn khi Ba Lan cũng chẳng còn buồn đuổi bóng và để mặc cho các cầu thủ Nhật Bản tự chơi bóng ma với nhau.

Cuối cùng, kết quả 0-1 được giữ nguyên ở cả hai trận đấu. Và bi hài thay cho FIFA khi Nhật Bản đã cố tình chơi vô cùng thiếu fair-play để được giành được quyền đi tiếp bằng... chỉ số fair-play.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem