Bị tiểu đường thai kỳ và mắc Covid ở tuần 35: mẹ trẻ Hà Nội chia sẻ hành trình vượt cạn ngoạn mục

Thứ sáu, ngày 11/03/2022 09:55 AM (GMT+7)
“Lãnh trọn” combo tiểu đường thai kỳ và Covid-19 khiến chị Mai Trang (Hà Nội) phải chịu cùng lúc nhiều gánh nặng. Vừa phải điều trị Covid-19 trong khu cách ly, vừa phải kiểm soát đường huyết ổn định để đảm bảo an toàn cho thai nhi mới 35 tuần trong bụng mẹ.
Bình luận 0

Mang thai và sinh nở giữa lúc đại dịch Covid-19 biến chuyển khôn lường, hành trình vốn đã vất vả nay lại càng thêm gian nan, thử thách. Đặc biệt, hành trình ấy còn ẩn chứa vô vàn rủi ro, nguy hiểm nếu mẹ bầu có thai kỳ nhiều bệnh lý.

Mẹ bầu Hà Nội “lãnh trọn” combo tiểu đường thai kỳ và Covid-19

Dịch bệnh bùng phát khiến mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, khoảng thời gian Hà Nội giãn cách toàn thành phố, việc khám thai cũng trở nên khó khăn và đầy nguy cơ. Đó cũng là lúc chị Mai Trang (Hà Nội) quyết định lựa chọn dịch vụ thai sản của Bệnh viện Bảo Sơn để đồng hành trong hành trình mang thai lần này.

“Đi khám ở Bảo Sơn mỗi lần vào viện đều phải test nhanh nên 2 vợ chồng khá yên tâm. Hơn nữa các mẹ đi khám đều đặt lịch trước nên không phải chờ lâu hay tập trung đông người. Các bác sĩ hỗ trợ trên điện thoại 24/24 bất cứ lúc nào mình cần hỏi. Bệnh viện cũng triển khai tiêm vaccine cho mẹ bầu nên đến lúc sinh là mình đã tiềm đầy đủ 2 mũi rồi”, chị Trang nhớ lại.

img

Mẹ Mai Trang thăm khám và quản lý thai kỳ ở Bảo Sơn từ tuần 12

Cứ ngỡ mang thai lần 3 có nhiều kinh nghiệm thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, ai ngờ lần mang thai này chị Trang phải đối mặt với 2 nỗi sợ lớn nhất của mẹ bầu.

“Mình phát hiện bị tiểu đường thai kỳ ngay trong lần làm nghiệm pháp đường huyết ở tuần 27 dù đã ăn uống rất cẩn thận. Lúc đó cũng hoang mang lắm nhưng bác sĩ dinh dưỡng Đoàn Lan đã tư vấn cho mình rất kĩ từ các nguy cơ mẹ và bé có thể gặp phải, xây dựng chế độ ăn riêng và hướng dẫn cách tự test đường ở nhà. Từ đó, mình thực hiện ăn uống theo thực đơn, cứ 5-7 ngày mình sẽ gửi kết quả test đường máu tại nhà qua zalo để bác sĩ theo dõi và điều chỉnh”, chị Trang cho hay.

img

Suất ăn nhẹ miễn phí của mẹ bầu sau mỗi lần khám trong gói

Nhờ tuân thủ chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý thì sau mấy tuần đường huyết của chị Trang cũng về mức ổn định, em bé phát triển bình thường. Thế nhưng, niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, chị Trang lại phải đối mặt với vô vàn nguy cơ khi không may nhiễm nhiễm Covid-19 ở tuần 35.

“Lúc test nhanh kết quả dương tình mình và chồng rất hoang mang, vừa lo không biết em bé có bị ảnh hưởng gì không vừa không biết sẽ bị đi cách ly ở đâu, điều trị như thế nào. Rất may sau đó, Bệnh viện Bảo Sơn đã kịp thời chuyển mình tới bệnh viện điều trị đặc biệt cho thai phụ nhiễm Covid-19”, chị Trang nhớ lại.

img

Hậu Covid, mẹ Trang đi siêu âm để kiểm tra sức khỏe cho cả 2 mẹ con

Chia sẻ thêm về hành trình chiến thắng tiểu đường và Covid-19 của mình, chị Mai Trang cho hay: “May mắn là suốt thai kỳ được bác sĩ Lan xây dựng chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và con, lại được tiêm 2 mũi vaccine ở viện nên khi bị F0 các triệu chứng trong mấy ngày đầu của mình cũng rất nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 3 mình mới bị ngạt mũi, khứu giác và vị giác. Tại khu cách ly, các bác sĩ theo dõi và chăm sóc cho mẹ bầu rất chu đáo. Hàng ngày, mình được uống kháng sinh, vitamin C, oresol, mỗi ngày tiêm 2 mũi chống đông máu… Tâm lý thoải mái, ăn ngủ được nên sau 10 ngày điều trị thì mình đã âm tính, sức khỏe ổn định và được về theo dõi tại nhà”.

“Hái quả ngọt” sau thai kỳ nhiều bệnh lý

Vượt qua bao vất vả, cuối cùng chị Trang cũng hái được quả ngọt để đón bé yêu chào đời an toàn với ở tuần 38.

img

Sau chặng đường khó khăn, chị Trang và gia đình đã đón bé yêu khỏe mạnh

"Mình đăng ký sinh mổ chủ động đúng ngày cận Tết nhưng các y bác sĩ và điều dưỡng vẫn rất chu đáo, tỉ mỉ từng công đoạn khi mình làm hồ sơ, tư vấn trước mổ. Ekip mổ cũng rất tâm lý, động viên mình suốt quá trình sinh rồi cả khi về phòng hậu phẫu cũng được dặn dò, hỏi han, hướng dẫn cẩn thận.

img

Phòng lưu viện sau sinh đầy đủ tiện nghi

Dịch đang căng thẳng nên chỉ có hai vợ chồng chăm nhau, chồng mình được các cô y tá hỗ trợ rất nhiều cách chăm bé, cho bé ăn, dỗ bé ngủ. Đôi lúc chồng mình bận việc không có mặt ở phòng, mình thì đau chưa ngồi dậy được, các cô cũng nhiệt tình sang bế bé, cho bé ăn ngay khi mình bấm chuông nhờ hỗ trợ. Nói chung mình cảm thấy vô cùng may mắn khi đã lựa chọn dịch vụ thai sản trọn gói tại Bệnh viện Bảo Sơn”, chị Trang chia sẻ về trải nghiệm đi sinh tại Bảo Sơn.

Thấu hiểu những lo lắng của mẹ bầu khi dịch Covid 19 vẫn đang còn nhiều phức tạp, Bệnh viện Bảo Sơn tặng mẹ ưu đãi “vàng” - Giảm 35% chi phí thai sản trọn gói để mẹ có một hành trình “vượt cạn" an toàn, an tâm, tiết kiệm nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem