Bị truy đuổi, nghi phạm bắn chết 2 phóng viên Mỹ tự sát

Phương Đăng Thứ năm, ngày 27/08/2015 09:58 AM (GMT+7)
Nghi phạm bắn chết hai phóng viên kênh truyền hình CBS ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại Virginia, Mỹ ngày 26.8 là Vester Lee Flanagan, một nhân viên cũ của kênh này. Đối tượng này đã tự sát sau khi bị cảnh sát truy đuổi.
Bình luận 0

Tự sát

Theo BBC, nghi phạm Vester Lee Flanagan, 41 tuổi, tự sát bằng súng khi bị cảnh sát truy đuổi trên một đường cao tốc ở Virginia, vài giờ sau khi người đàn ông này bắn chết phóng viên Alison Parker và Adam Ward trong lúc họ thực hiện phỏng vấn trực tiếp trên đài WDBJ7.

img

Chân dung nghi phạm Vester Lee Flanagan

Trước đó, đối tượng bị phát hiện trên tuyến đường cao tốc liên bang I-66 khi đang tìm cách bỏ trốn sau khi gây ra thảm án kinh hoàng.

“Vào khoảng gần 11h30 sáng, cảnh sát bang Virginia phát hiện xe của nghi phạm hướng về phía đông đường cao tốc liên bang 66. Cảnh sát bang Virginia đã ra lệnh cho chiếc xe dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe khả nghi không chịu dừng mà tăng tốc bỏ trốn. Ít phút sau. Chiếc xe này lao khỏi đường và gặp tai nạn. Cảnh sát tiến lại phía chiếc xe và phát hiện tài xế là nam giới bị thương do trúng đạn. Người này được chuyển tới bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch", Reuters dẫn thông cáo của cảnh sát.

img

Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe của nghi phạm Vester Lee Flanagan

Cảnh sát Virginia sau đó xác nhận, tài xế trên chiếc xe khả nghi chính là nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng tại hạt Franklin khiến 2 phóng viên Mỹ thiệt mạng ngay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 26.8.

Ông Bill Overton, Cảnh sát trưởng hạt Franklin cho hay,  nghi phạm Vester Lee Flanagan, cựu nhân viên của đài tin tức WDBJ7, người đã nổ súng vào một nhóm phóng viên tin tức, đã chết tại bệnh viện. Các nhà chức trách vẫn chưa biết chắc chắn về động cơ của nghi phạm nhưng đang tiến hành điều tra về quãng thời gian mà đối tượng này làm việc tại WDBJ cũng như xem xét các bằng chứng liên quan khác. Vester Flanagan từng có vụ kiện chống lại kênh truyền hình này.

Phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, và quay phim Adam Ward, 27 tuổi, của kênh WDBJ, trực thuộc đài CBS tại bang Virginia đã bị bắn chết.

img

Hai phóng viên Mỹ Alison Parker (trái) và Adam Ward (phải) thiệt mạng ngay trên sóng truyền hình trong vụ nổ súng sáng 26.8

"Thùng thuốc súng chỉ chờ bùng nổ"

Hai giờ sau vụ nã súng, nghi phạm Flanagan đã gửi tới ABC News một bức thư dài 23 trang cho hay, y âm mưu gây ra vụ tấn công đẫm máu sau khi chứng kiến vụ xả súng hàng loạt  hôm 17.6 tại một nhà thờ dành cho người da đen ở Charleston, Nam Carolina, khiến 9 người thiệt mạng.

Flanagan biện hộ cho hành động tội ác của mình rằng, y đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, hành vi quấy rối tình dục và bị chèn ép ở nơi làm việc. Flanagan từng bị một người đàn ông da đen và một phụ nữ da trắng hành hung chỉ vì ông là một người đồng tính da đen.

"Vụ xả súng ở nhà thờ là sự kiện bùng phát... nhưng sự giận dữ của tôi thì liên tục được chất chồng thêm từ trước. Tôi như một thùng thuốc súng chỉ chờ để bùng nổ", ABC News dẫn lời Flanagan viết trong thư.

Trước đó, sáng 26.8, chương trình truyền hình trực tiếp của đài WDBJ7 đang diễn ra thì tiếng súng vang lên. Người xem khi đó có thể nghe được tiếng phóng viên và người trả lời phỏng vấn la hét. Khi camera rơi xuống đất, khán giả còn thoáng thấy một người đàn ông bận đồ đen, chĩa súng về phía phóng viên quay phim đã ngã xuống.

img

Hình ảnh Vester Lee Flanagan chĩa súng vào phóng viên Alison Parker (trái) khi cô đang thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp. Alison Parker bị bắn chết ngay sau đó.

Giám đốc đài WDBJ7 Jeff Marks cho biết, nhân viên cũ của đài, Flanagan là một “người không vui vẻ”.

“Vester là một người không vui vẻ. Sau khi chúng tôi tuyển dụng cậu ta làm phóng viên, cậu ta nhanh chóng nổi tiếng là người khó làm việc chung. Cuối cùng, chúng tôi sa thải cậu ta sau nhiều vụ gây rối. Cậu ta không chấp nhận điều này, và chúng tôi phải gọi cảnh sát để đưa cậu ta rời khỏi trụ sở. Kể từ đó cậu ta nộp đơn khiếu nại và phàn nàn đủ chuyện về các nhân viên" ông Marks nhấn mạnh.

Các nhân viên đài WDBJ7 sau đó thi thoảng vẫn thấy Flanagan lảng vảng “tại cửa hàng tạp hóa hoặc đâu đó”, nhưng họ ít khi tiếp xúc. Không ai ngờ, người đồng nghiệp cũ này của họ lại gây ra vụ nổ súng táo bạo kinh hoàng, làm chấn động nước Mỹ như vậy.

Video: 2 phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang quay truyền hình trực tiếp

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem