Bình liêu
-
Vài năm trở lại đây, Bình Liêu đã trở thành địa điểm du lịch được nhiều du khách trong nước và nước ngoài biết đến. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi sống lưng Khủng long mà còn về bản sắc văn hóa của dân tộc Sán Chỉ, Tày…
-
Trang phục của phụ nữ Dao Thanh Phán được làm ra với sự cần mẫn, tinh tế, khéo léo,... được mặc trong những dịp quan trọng như đi chơi, ngày Tết, lễ hội, đám cưới.
-
Cuối năm là thời điểm những cánh đồng cỏ lau rực một sắc huyền ảo.
-
Khi những cơn gió đầu đông mang theo hơi lạnh heo may đến, ấy là lúc khắp các triền núi ở vùng Đông Bắc ngập tràn lau trắng. Những cây lau cao hơn thân người trổ bông trắng tinh khôi mang đến vẻ đẹp bình yên, hoang sơ nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
-
Tết cổ truyền mỗi nơi, mỗi dân tộc đều có nét riêng, phong tục riêng, thế nhưng sự háo hức, cảm xúc khó diễn tả thành lời của những ngày cuối năm chuẩn bị cho những ngày Tết hay thời khắc giao thừa luôn khiến tôi bồn chồn và khó quên.
-
Cái tên mốc biên giới 1305 ở Bình Liêu (Quảng Ninh) giờ đây không còn xa lạ với nhiều người, nhất là với các bạn trẻ thích du lịch, khám phá. Nhưng ít người để ý đến cuộc sống gian khổ, thầm lặng của những Bộ đội Biên phòng, đang ngày đêm bảo vệ những cột mốc thiêng liêng vùng Đông Bắc.
-
Chớm đông, dãy núi đồi trùng điệp ở xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) ngả màu hồng ửng. Đó là màu của những bông lau dại, mọc bạt ngàn trên dãy núi Cao Ba Lanh.
-
Cứ từ tháng 10 âm lịch cho đến ngày cận Tết, làng miến dong ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh lại rộn rã vào mùa. Miến dong Bình Liêu đã được chọn là một trong 12 sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Quảng Ninh, được nhiều người ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, sợi miến dai, ngọt đặc trưng...
-
Sau dịch Covid-19, ngành du lịch Quảng Ninh đang dần hồi phục và khởi sắc trở lại. Để hiện thực hóa mục tiêu đón 3 triệu du khách trong quý IV/2020, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều chương trình kết nối, hợp tác, kích cầu du lịch tại 4 tỉnh phía Bắc.
-
Từ chớm thu đến lập đông, từ sớm mai đến chiều muộn, cảnh sắc trên những đồi cỏ lau ở huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) biến đổi khôn cùng. Khách đến đây cứ ngỡ như lạc vào chốn bồng lai huyền ảo.