Bình Sơn

  • Bắt đầu từ 1.9, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt sử dụng xăng E5 thay cho xăng A92, sớm hơn ba tháng so với lộ trình thí điểm của Chính phủ. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn tất lộ trình phân phối xăng E5 -Ron 92 trên toàn hệ thống xăng dầu. 
  • Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất; thành lập các tổ liên kết, các mô hình sản xuất hiệu quả; vận động người dân học nghề; tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân… là những việc làm thiết thực của xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Việc UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đề nghị cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu của doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân ở địa phương. 
  • Sáng 6.7, Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát về xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân. Tại đây, Bộ trưởng đã tặng 20 suất quà cho 20 ngư dân thường xuyên tham gia khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
  • Đây là tàu mẫu thứ 4 trong số 10 tàu mẫu được Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) triển khai tại 2 tỉnh Nam Định và Quảng Ngãi. Những chiếc tàu mẫu này được đóng bằng 70% vốn của SBIC (giá trị của toàn bộ vỏ tàu), 30% còn lại là trang thiết bị, ngư lưới cụ do ngư dân bỏ vốn.
  • Chiều tối nay (26.6), UBND xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, tại địa phương có trường hợp chết đột xuất mà gia đình rất oán trách bệnh viện. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Kiên (55 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh).
  • Gần 20 triệu tờ báo với nội dung phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động đã đến với đồng bào dân tộc thiểu số trong 6 tháng đầu năm 2014. Những thông tin hữu ích không chỉ khiến đời sống tinh thần của bà con thêm phong phú mà còn giúp họ có kiến thức để vươn lên làm giàu.
  • Một công an viên của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị đuối nước khi đi tắm biển tại bãi miễn Mỹ Khê (xã Tịnh Khê), tin từ Công an Quảng Ngãi hôm nay.
  • “Nhà mình chỉ có 2,5 sào lúa đây thôi, bao nhiêu giống má, phân lạc, công sức coi như bị ông trời cướp trắng”. Đành đoạn cắt lúa cho bò, anh Danh thất thểu về với vẻ mặt buồn thiu.
  • Trưa 15.6, tại cơ sở đóng tàu Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa), một trong những cơ sở đóng tàu cá uy tín và lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi, chúng tôi choáng ngợp khi thấy hàng chục chiếc tàu cá vỏ gỗ to lừng lững đang được hối hả hoàn tất để hạ thủy.