Bố "chết đứng" vì con gái 15 tuổi bỏ đi làm vợ ba chiến binh thánh chiến IS

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 13/09/2019 12:30 PM (GMT+7)
Nữ sinh Leonora Messing 19 tuổi bỏ nhà trốn sang Syria lúc 15 tuổi và gặp chiến binh thánh chiến IS Martin Lemke vào năm 2015. Leonora kết hôn và trở thành vợ 3 của Lemke.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, một người cha đã tiết lộ nỗi đau đớn của mình sau khi ông phát hiện ra cô con gái 15 tuổi của mình  trở thành người vợ ba của một chiến binh thánh chiến ở Syria và hiện đã làm mẹ của hai đứa con. Ông Maik Messing, 47 tuổi đã viết một cuốn sách có tựa đề Leonora kể về việc mất con gái vào tay nhóm khủng bố khét tiếng số 1 thế giới.

img

Bố con nữ sinh Leonora Messing -  Maik Messing

Theo đó, cô nữ sinh Leonora Messing trốn khỏi nhà cô ở Sangerhausen, một thị trấn ở Saxony-Anhalt của Đức và gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria cách đây 4 năm rồi kết hôn với chiến binh thánh chiến Martin Lemke, hay còn được gọi là Nihad Abu Yasir.

Martin là một kỹ thuật viên cho IS chuyên sửa chữa máy tính và điện thoại nhưng cũng làm việc cho lực lượng cảnh sát tôn giáo vốn nổi tiếng khắc nghiệt, đáng sợ. 

Maik cho biết, ông đã "chết đứng" khi nghe thông tin trên. Bởi Leonora vốn là một học sinh tiêu biểu ở trường và thường đến viện dưỡng lão đọc sách cho các cụ già nghe nên không hề có một dấu hiệu cảnh báo nào cho gia đình Messing rằng con gái họ sẽ trốn sang Syria gia nhập IS. 

Sau khi gia nhập IS, Leonora thậm chí vẫn giữ liên lạc với gia đình ở Đức và thường kể với bố về những đồ trang sức bằng vàng mà cô nhận được trong ngày cưới, cuộc chiến ở Syria, những tội ác của IS, cũng như những công việc hàng ngày như nướng bánh mì. Leonora cũng kể với bố về việc chồng cô mua nô lệ với giá 647 bảng Ảnh.

Nhưng sau khi IS lụi tàn, Leonora hiện sống trong một trại tù của người Kurd ở phía đông bắc Syria và hy vọng được trở về Đức.

img

Leonora Messing hiện khao khát được trở về Đức

Cảnh sát ở Đức hiện đang điều tra xem Leonora liên quan đến các tội ác của IS ở mức độ nào và tuần này nhà  cô ở Đức đã bị cảnh sát khám xét.

Đầu năm nay, Leonora đã chia sẻ về "sự ngây thơ' của cô khi trốn nhà đến Syria và chỉ chuyển đổi sang đạo Hồi trong hai tháng gần đây.

Ban đầu, "mọi thứ đều tốt" vì IS có tiền và cô ấy chỉ cần ở nhà để nấu ăn hoặc dọn dẹp. Nhưng khi IS mất Raqqa (từng là thủ phủ của IS ở Syria) cô buộc phải chuyển nhà mỗi tuần. Leonora cho biết cô đã bỏ trốn cùng chồng và người vợ thứ hai của anh ta là Sabina, 34 tuổi cùng các con nhưng bị Lực lượng Dân chủ Syria bắt và đưa đến trại người Kurd. 

"Tôi muốn trở về Đức với gia đình, trở lại cuộc sống cũ. Tôi biết chuyện đó (trốn nhà tới Syria) là một sai lầm lớn", Leonora  chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem