Bộ trưởng Nhạ nhận nhiều "phiếu tín nhiệm thấp": Phụ huynh nói gì?

Bảo Uyên Thứ sáu, ngày 26/10/2018 17:52 PM (GMT+7)
Với 137 "phiếu tín nhiệm thấp", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là chức danh có số lượng "phiếu tín nhiệm thấp" cao nhất được Quốc hội công bố.
Bình luận 0

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có 140 phiếu tín nhiệm cao, 194 tín nhiệm và 137 phiếu tín nhiệm thấp. Đã có nhiều ý kiến xung quanh kết quả này.

Phụ huynh nói gì về điều này?

Mong cặp con nhẹ đi

Mỗi ngày đi học trong cặp của con tôi bao nhiêu là sách vở. Việc học của các con cấp 1 quá nặng, cứ nghĩ sẽ vừa học vừa chơi thế nhưng thực tế là mô hình học bạn dạy bạn với sự hướng dẫn của thầy cô thì các con phải học nhiều hơn.

Để có thể hiểu và nói cho nhau, các con phải tự học và tìm hiểu trước rất nhiều chứ không phải em nào cũng có thể đủ năng lực học trước được.

Hơn nữa, việc dẹp các lớp dạy thêm, học thêm tưởng chừng như đã ổn thế nhưng cứ thử đứng trước cổng trường vào mỗi chiều mà xem, các bố mẹ vẫn hối hả đưa đón con chạy đua với các lớp học phụ. Vì vậy nên trong cặp của các con vẫn đầy sách vở để chạy đua thời gian đến lớp. Là phụ huynh tôi chỉ mong cho cặp của con mình sao nhẹ bớt đi một nửa.

Lê Thị Na - Hương Sơn, Hà Tĩnh.

img

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Quochoi.vn

Giáo dục nhiều bê bối

Trong năm học vừa qua 2017 - 2018, ngành giáo dục có quá nhiều vụ bê bối. Điển hình nhất đó là những sai phạm, gian lận trong thi cử khiến cho mọi người mất niềm tin. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục lại cho rằng đó chỉ là một vài sai sót nhỏ, là không đáng kể, không tiêu biểu.

Vậy thử hỏi xem những vụ gian lận thi cử như ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình … với số điểm nâng lên chênh lệch so với năng lực thật đến 5-7 điểm là không đáng kể thì những vụ tiêu biểu sẽ là như thế nào nữa?

Tôi nghĩ rằng nếu như Bộ trưởng đã kêu gọi học thật thi thật thì những vụ việc như vậy đáng ra phải làm mạnh tay hơn nữa chứ không phải che đậy những bê bối.

Anh Việt Anh - Hoàng Mai, Hà Nội

Vấn đề đạo đức nhà giáo

Trong năm vừa qua chúng ta cũng thấy báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đưa rất nhiều những vụ việc bạo hành trẻ, thầy cô giáo gây tai nạn cho học sinh mà vẫn không hối lỗi… Tất nhiên tôi không "vơ đũa cả nắm" vẫn còn rất nhiều nhà giáo tốt thế nhưng những vụ việc đó diễn ra không phải chỉ 1 - 2 lần mà là rất nhiều lần.

Nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức người ta cảm thấy lo sợ, đề phòng với giáo viên khi gửi con đến lớp. Ngày xưa đâu có chuyện bố mẹ phải theo dõi camera lớp học xem con học hành như thế nào, nhưng giờ đây nếu không xem camera thì bố mẹ không yên tâm. Đưa con đến lớp học, đến nhà gửi trẻ với phụ huynh giờ đây là sự "cân não" vì mong muốn con được an toàn.

Niềm tin của phụ huynh với giáo viên đang có chiều hướng giảm đi.

Phụ huynh Phạm Thị Tiến - Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem