Bộ trưởng Thăng và triết lý bóng đá

Hải Phong Chủ nhật, ngày 15/06/2014 13:58 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Đinh La Thăng là người yêu bóng đá và rất thích đá bóng, điều đó không có gì lạ nữa. Bộ trưởng Thăng chơi bóng ở vị trí tiền đạo, vị trí tiên phong trong đội bóng.
Bình luận 0

Tâm sự với cánh phóng viên bên hành lang Quốc hội, ông bảo: Giờ mình nhiều tuổi, không còn tốc độ thì phải biết tận dụng kỹ thuật và khả năng chọn chỗ, chọn thời điểm để ghi bàn. Từ bóng đá, tôi cũng áp dụng chiến thuật vào trong công việc quản lý của mình, nhất là về sắp xếp đội hình thi đấu!

Ngẫm lại thì thấy ông Thăng nói đúng. Trong suốt thời gian vừa rồi, ông nổi tiếng là vị Bộ trưởng đưa ra nhiều quyết định trảm tướng, trảm sĩ quan ngay trên chiến trường. Không những thế, ông còn đưa ra quyết định trảm cả các chủ đầu tư không hoàn thành dự án đúng tiến độ và còn thẳng thừng tuyên bố sẽ thẳng tay với các nhà thầu gian dối.

Những quyết định của ông đưa ra khi điều chuyển người này, người kia khỏi vị trí đương nhiệm có thể không làm hài lòng một số ít người, nhưng lại được đông đảo dư luận hoan nghênh. Và kết quả công việc đã chứng minh nhiều quyết định “trảm tướng” – sắp xếp đội hình – của ông Thăng là đúng đắn. Những công trình tiến độ rùa trước đó chợt biến thành thỏ, chạy thoăn thoát về đích. Thế nhưng, những lần trả lời hay trò chuyện với cánh phóng viên tại kỳ họp Quốc hội, ông vẫn khăng khăng: Tôi không trảm ai cả, đó là cách nói của báo chí thôi. Với tôi, đó chỉ đơn giản là sắp xếp, bố trí lại công việc một cách hợp lý hơn. Anh không hợp chỗ này, công việc anh làm không hiệu quả thì tôi chuyển anh sang vị trí khác hợp hơn để anh phát huy được hết năng lực của mình.

Vậy ra, đó chính là nguyên tắc sắp xếp đội hình của vị Bộ trưởng thích bóng đá!

Còn nhớ lại vào đầu kỳ họp này (kỳ họp thứ 7), khi Quốc hội bàn về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của đất nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, nhiều ĐBQH đã tỏ ý hài lòng khi biết Bộ GTVT, qua rà soát cụ thể giá thành các dự toán công trình, đã tiết kiệm được tới 35.000 tỷ đồng. ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã đánh giá: “Việc đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Bộ trưởng Thăng. Đó là một hành động yêu nước rất cụ thể”.

Còn tại phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 (6.2013), Bộ trưởng Thăng cũng từng phát biểu: “Có những cây cầu không cần dây văng, chả cần khẩu độ lớn nhất thế giới, nhất Đông Nam Á làm gì. Tiền chưa có nhưng mình cứ phải cầu dây văng khẩu độ lớn. Bộ GTVT rà soát lại, giảm từ dây văng đến không văng đã là 600 tỷ đồng”. Với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, ông Thăng còn cho biết giảm chi cả chục ngàn tỷ đồng khi điều chỉnh thiết kế 2 cây cầu dây văng. “Hoành tráng ai mà chẳng muốn, nhưng hoành tráng kiểu phù du, không hợp hoàn cảnh, túi tiền thì tệ hại không khác gì tham nhũng”- ông Thăng quyết liệt.

Thôi thì, bước vào mùa World Cup cùng trái bóng Brazuca, chúng ta hãy chờ xem những bàn thắng tiếp theo của “tiền đạo” Đinh La Thăng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem