Bôi mà không trơn

Thứ năm, ngày 11/04/2013 19:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông chủ tịch xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) thật đúng là quá hiếu khách. Khi tổ thanh tra của Thanh tra huyện đến làm việc, ông chủ tịch đã mời cả tổ đi ăn và đề nghị "hân hạnh tài trợ chương trình này".
Bình luận 0

Nhưng khi tổ thanh tra từ chối và tự trả tiền bữa ăn, thì ông chủ tịch đã đưa phong bì 5 triệu đồng cho tổ thanh tra. Xui cho ông chủ tịch, tổ thanh tra đã không nhận, mà báo cáo ngay với lãnh đạo huyện.

- Hóa ra chuyện "có bôi cũng không trơn" đâu chỉ có ở thủ đô Hà Nội, mà còn xảy ra ở vùng sâu vùng xa như xã Tân Hộ Cơ tít tận Đồng Tháp Mười. "Không có lửa sao có khói", chắc xã này "có vấn đề" nên ông chủ tịch mới quá hiếu khách.

- Thì đấy, thời gian qua thanh tra huyện tiến hành thanh tra việc sử dụng kinh phí phòng chống lũ tại các xã, trong đó có xã Tân Hộ Cơ. Sau khi xảy ra vụ "phong bì 5 triệu đồng", huyện đã yêu cầu đưa vụ này vào bản kết luận thanh tra để huyện có chỉ đạo xử lý.

- Qua đây, cho thấy "bôi cũng không trơn" vì vẫn có cơ quan hay cá nhân không chấp nhận những thứ gọi là "bôi trơn" (chứ không hẳn "bôi cũng không trơn" vì… bôi chưa đủ trơn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem