Bốn nhà báo bị giữ tại UBND phường

Thứ ba, ngày 10/08/2010 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Chủ tịch UBND phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa yêu cầu lập biên bản việc bốn nhà báo của các báo NTNN, Tiền Phong, Thanh Niên và SGGP chụp ảnh không xin phép.
Bình luận 0
img
Chị Vũ Thị Kim Anh trình bày sự việc với nhà báo.

Không phải gia đình văn hóa, không xác nhận cư trú

Chị Vũ Thị Kim Anh tại 2/1/6 Nguyễn Tất Thành, Tổ 2 Phước Trung, Phước Long (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: Vừa qua, chị lên UBND phường Phước Long xin xác nhận để kéo điện, nước vào nhà ở thì bị từ chối do không có tên trong danh sách gia đình văn hóa. Hiện gia đình chị phải dùng điện, nước nhờ hàng xóm với giá 2.200đồng/kW điện và 12.000 đồng/m3 nước.

Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy, trú 18/2A Nguyễn Tất Thành, Phước Long, Nha Trang bức xúc: Năm nay con tôi vào lớp 1, tôi lên phường xin xác nhận cư trú, đăng ký tạm trú để lo cho cháu vào học nhưng cũng bị từ chối do không có tên trong danh sách gia đình văn hóa. Năm học mới đang đến, gia đình tôi vẫn chưa biết con mình rồi sẽ được xếp vào trường nào. Không lẽ vì không phải gia đình văn hóa mà con tôi không được đi học đúng tuyến?

Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Ưu - Tổ trưởng tổ dân phố Phước Trung 2, phường Phước Long cũng không giấu được bức xúc: Cuối năm 2009, tổ đề nghị công nhận 280 hộ nhưng Chủ tịch UBND phường chỉ đạo không công nhận gia đình văn hóa cho những hộ không kê khai đất và nhà ở cho dự án Khu đô thị mới Phước Long.

Hiện nay 80% số hộ tại tổ Phước Trung 2 không được công nhận gia đình văn hóa. Trong khi đó, theo thông báo niêm yết tại UBND phường, hộ dân trong vùng dự án phải được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục mới được ký xác nhận có nhà ở.

Bốn nhà báo bị giữ tại UBND phường

img Năm học mới đang đến, gia đình tôi vẫn chưa biết con mình rồi sẽ được xếp vào trường nào. Không lẽ vì không phải gia đình văn hóa mà con tôi không được đi học đúng tuyến? img

Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy - người dân phường Phước Long

Để có thông tin từ hai phía, ngày 9-8 chúng tôi đến UBND phường Phước Long. Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch UBND phường từ chối tiếp và yêu cầu nhà báo đăng ký làm việc với văn phòng. Tại đây, thấy bản thông báo được dán công khai, hướng dẫn các "Thủ tục xác nhận có nhà ở", trong đó ghi rõ nội dung cần quan tâm, chúng tôi đã chụp ảnh.

Không ngờ, bà Chủ tịch phường bước tới và lớn tiếng yêu cầu lập biên bản sự việc các nhà báo chụp hình mà không xin phép. Vào 10 giờ 50 phút, bốn nhà báo của các báo Nông thôn Ngày nay, Tiền Phong, Thanh Niên và Sài Gòn Giải Phóng bị mời vào văn phòng để lập biên bản.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà Phạm Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường, biên bản được lập và ghi rõ "biên bản được lập thành 2 bản", mỗi bên giữ 1 bản và chúng tôi cùng phải ký vào biên bản.

Nhưng sau đó, bà Mỹ nhận được điện thoại, bà liền chỉ đạo nhân viên sửa lại từ 2 bản thành 1 bản và không đồng ý đưa cho đại diện các nhà báo giữ 1 bản. Khi chúng tôi phản đối, chụp hình và giữ biên bản lại thì bà Mỹ lại chạy đi báo cáo Chủ tịch phường.

Sau đó, bà Chủ tịch phường lại chỉ đạo lập biên bản thứ 2, ghi nhận lại toàn bộ sự việc với sự có mặt của cán bộ dân phòng và Công an phường... Sau gần 1 tiếng đồng hồ bị giữ tại phường, 11 giờ 45 phút, các nhà báo mới được cho về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem