Bực mình, vác dao chém chết đồng nghiệp

Thứ tư, ngày 27/07/2011 19:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 26.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991) ở Xóm Mới, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội về tội giết người và cướp tài sản.
Bình luận 0

Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Bá Thắng (SN 1991), đồng nghiệp làm bảo vệ ngân hàng với Hoàng Anh.

Sáng 24.10.2010, các nhân viên bảo vệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh huyện Thanh Trì khi đến thay ca trực đã phát hiện anh Vũ Bá Thắng - nhân viên bảo vệ ca trực đêm bị sát hại dã man. Đầu thu camera theo dõi bị lấy mất.

Dựa trên hiện trường vụ án, ban đầu có nhận định rằng đây là vụ giết người để lấy tiền của ngân hàng. Thế nhưng vụ án nhanh chóng được làm rõ, khi 22 giờ cùng ngày, hung thủ Nguyễn Hoàng Anh đã ra đầu thú.

img
Nguyễn Hoàng Anh trước vành móng ngựa.

Hoàng Anh và anh Vũ Bá Thắng cùng làm nhân viên bảo vệ ngân hàng. Quá trình làm việc, anh Thắng có báo cáo với cán bộ Phòng hành chính việc Hoàng Anh hay đi làm muộn. Sau đó, Anh đã bị phê bình và phải viết bản kiểm điểm.

Bực tức về chuyện đó, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định trả thù anh Thắng. Tối 23.10.2010, biết anh Thắng trực đêm một mình ở cơ quan, Hoàng Anh tìm đến. Sau khi 2 người gặp nhau, Hoàng Anh đã lên nhà ăn ở tầng 3 lấy con dao dài hơn 30cm. Xuống đến tầng 1, lợi dụng anh Thắng ngồi xem ti vi, Hoàng Anh đã chém vào đầu anh này.

Trước khi phiên tòa diễn ra, phía gia đình bị cáo đã bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Anh Thắng bỏ chạy lên tầng 4 vào phòng đóng cửa lại, nhưng Hoàng Anh vẫn đuổi theo phá cửa xông vào chém anh Thắng. Anh này lại mở tiếp cửa, chạy ra ngoài lan can, nhưng Hoàng Anh vẫn truy đuổi và chém cho đến khi nạn nhân gục ngã. Sau này khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có đến 20 vết đâm chém.

Giết anh Thắng xong, Anh cất dao, tháo đầu thu của hệ thống camera, rồi tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp tài sản của ngân hàng.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng Anh trông gầy hơn so với hồi bị bắt cách đây 9 tháng. Khuôn mặt non nớt, giọng run rẩy, bị cáo lí nhí khai trước tòa. Trên khuôn mặt cúi gằm của tên sát thủ, những giọt nước mắt liên tục rơi. HĐXX đã phải nhiều lần dừng lại động viên, giúp bị cáo trấn tĩnh tinh thần để phiên xét xử không bị ảnh hưởng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất mức độ về hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh mức án tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem