Bức thư hay tuyệt của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump sau khi ông Trump bị mưu sát

V.N (Theo CNN) Thứ hai, ngày 15/07/2024 16:57 PM (GMT+7)
Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm Chủ nhật đã lên án vụ tấn công chồng bà tại một cuộc biểu tình ngày hôm trước, kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và “đoàn tụ” sau vụ việc.
Bình luận 0
Bức thư hay tuyệt của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump sau khi ông Trump bị mưu sát- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ Melania Trump. Ảnh: Getty Images.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đưa ra phản hồi công khai đầu tiên kể từ khi chồng bà, cựu Tổng thống Donald Trump, bị thương trong vụ nổ súng tại  cuộc vận động tranh cử của ông hôm thứ Bảy 13/7. Trong thư, bà phản ánh ý nghĩa của vụ việc đối với bà và gia đình trong khi kêu gọi đất nước "vượt lên trên sự căm ghét."

Bức thư được đăng vào sáng Chủ nhật trên X, Melania Trump cảm ơn các nhân viên Mật vụ và các quan chức thực thi pháp luật đã bảo vệ chồng bà, và nói rằng bà đang nghĩ đến "những người dân Mỹ" của mình" sau vụ nổ súng.

Bức thư được cư dân mạng đánh giá là viết rất hay, một phản ứng khôn ngoan, hợp lý và đầy cảm xúc sau một sự kiện kịch tính có thể làm biến đổi hướng đi của chính trường Mỹ. 

"Melania Trump

Ngày 14 tháng 7 năm 2024

Bây giờ tôi đang nghĩ đến các bạn, những người Mỹ của tôi.

Chúng ta luôn là một liên minh độc đáo. Nước Mỹ, bức tranh đất nước hiền hòa của chúng ta đã rách nát, nhưng lòng dũng cảm và ý thức chung của chúng ta phải trỗi dậy và đưa chúng ta trở lại với nhau như một.

Khi chứng kiến viên đạn hung bạo đó bắn trúng chồng tôi, Donald, tôi nhận ra cuộc đời tôi và cuộc đời của Barron đang trên bờ vực của một sự thay đổi tàn khốc. Tôi biết ơn các nhân viên mật vụ dũng cảm và các quan chức thực thi pháp luật đã liều mạng để bảo vệ chồng tôi.

Đối với gia đình các nạn nhân vô tội hiện đang phải chịu đựng hành động tàn ác này, tôi khiêm tốn bày tỏ sự cảm thông chân thành nhất. Việc bạn phải triệu tập sức mạnh bên trong của mình vì một lý do khủng khiếp như vậy khiến tôi rất buồn".

Melania Trump cũng bày tỏ những cảm xúc cá nhân của mình sau vụ việc, bà gọi kẻ tấn công là "con quái vật" trong khi hết lời ca ngợi ông Trump: "Một con quái vật coi chồng tôi là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo đã cố gắng làm tắt niềm đam mê của Donald - tiếng cười, sự khéo léo, tình yêu âm nhạc và nguồn cảm hứng của anh ấy. Những khía cạnh cốt lõi trong cuộc sống của chồng tôi - khía cạnh con người của anh ấy - đã bị chôn vùi dưới bộ máy chính trị. Donald, người đàn ông rộng lượng và chu đáo, người đã cùng tôi trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời nhất cũng như tồi tệ nhất".

Song Melania đã mở rộng đến những điều lớn hơn khi nói rằng chính tình yêu và sự nhân văn có thể vượt qua mọi ranh giới chính trị và sự chia rẽ: "Chúng ta đừng quên rằng những quan điểm, chính sách và trò chơi chính trị khác nhau đều thấp kém hơn tình yêu. Cam kết cá nhân, cơ cấu và cuộc sống của chúng ta - cho đến khi chết - đang gặp nguy cơ nghiêm trọng. Các khái niệm chính trị rất đơn giản khi so sánh với chúng ta, con người.

Tất cả chúng ta đều là con người, và về cơ bản, theo bản năng, chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau. Chính trị Mỹ chỉ là một phương tiện có thể nâng cao cộng đồng của chúng ta. Tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự đồng cảm là những điều cần thiết".

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã kêu gọi nước Mỹ đoàn kết sau vụ nổ súng, vào thời điểm nước Mỹ đang bị chia rẽ và có những bất đồng sâu sắc về chính trị xã hội. 

"Và chúng ta hãy nhớ rằng khi đến lúc phải nhìn xa hơn bên trái và bên phải, vượt ra ngoài màu đỏ và màu xanh, tất cả chúng ta đều xuất thân từ những gia đình có niềm đam mê cùng nhau đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, khi chúng ta đang ở đây, trên cõi trần gian này .

Bình minh lại đến rồi. Chúng ta hãy đoàn tụ nhé. Ngay bây giờ.

Sáng nay, hãy vượt lên trên sự căm ghét, cay độc và những ý tưởng đơn giản có thể châm ngòi cho bạo lực. Tất cả chúng ta đều mong muốn một thế giới nơi sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu, gia đình là trên hết và tình yêu là trên hết. Chúng ta có thể nhận ra thế giới này một lần nữa. Mỗi người chúng ta phải yêu cầu lấy lại nó. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng sự tôn trọng sẽ lấp đầy nền tảng của các mối quan hệ của chúng ta một lần nữa.

Tôi đang nghĩ về các bạn, những người bạn Mỹ của tôi.

Những cơn gió của sự thay đổi đã đến. Đối với những người đang khóc để ủng hộ, tôi xin cảm ơn. Tôi khen ngợi những người trong số các bạn đã vượt ra ngoài sự chia rẽ chính trị - cảm ơn các bạn đã nhớ rằng mỗi chính trị gia đều là một người đàn ông hay một người phụ nữ có một gia đình yêu thương".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem