Long An: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ ôm con định nhảy cầu tự tử

Thiên Long Chủ nhật, ngày 23/10/2022 12:19 PM (GMT+7)
Người phụ nữ định ôm con nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được người dân và cán bộ xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Bình luận 0

Trưa 23/10, thông tin UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, Công an xã này đã mời người thân đến để đưa chị N.T.T (47 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) cùng con trai về với gia đình, đồng thời động viên họ cố gắng làm ăn để vượt qua khó khăn trước mắt.

Đây là trường hợp người mẹ dắt con ra giữa cầu Bến Lức (bắc qua sông Vàm Cỏ Đông) định nhảy xuống sông nhưng được mọi người phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Trong đó, anh Lê Văn Diệu (56 tuổi), Phó trưởng ấp của xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức là người tiếp cận, trực tiếp vận động để người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Long An: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ ôm con ra cầu tự tử - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Diệu, Phó trưởng ấp xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, là người trực tiếp động viên người phụ nữ bỏ ý định ôm con nhảy cầu Bến Lức tự tử. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 22/10, chị N.T.T, hiện đang sống tại khu nhà trọ ấp 1, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An dắt theo đứa con trai khoảng 7 tuổi đi bộ trên đường. Khi đang di chuyển, chị N.T.T nhìn thấy một người chạy xe máy ngang qua nên nhờ chở giúp một đoạn. Người đàn ông này đồng ý chở chị T và con trai về ngã ba Bình Ảnh, huyện Thủ Thừa.

Khi chạy xe đến giữa Cầu Bến Lức (đoạn km 1932 quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 1, xã Thạnh Đức), chị T nói người đàn ông dừng lại để đi bộ. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe máy, chị T bế con trèo lên lan can cầu.

Người đàn ông kể lại, thời điểm này, chỉ cần chạm nhẹ là cả hai mẹ con sẽ rơi xuống mặt nước với độ cao 15m. Lúc này, chị T vừa khóc vừa nói muốn chết để thoát cảnh khổ cực của cuộc sống. Do quá bất ngờ, người đàn ông chở giúp chỉ biết kêu chị T đừng nhảy xuống. Đồng thời, nhiều người đi đường phát hiện cũng dừng xe lại khuyên can, kéo dài thời gian để cứu mẹ con chị T.

Sau đó, anh Lê Văn Diệu và anh Huỳnh Văn Giàu (44 tuổi) ngụ tại ấp 1, xã Thạnh Đức đi làm về. Chạy xe đi qua chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Diệu nhẹ nhàng bước tới gần liên tục động viên chị T và cầm tay đứa con đưa xuống mặt cầu.

Sau khoảng 20 phút động viên, khuyên nhủ, chị T cũng nguôi ngoai và từ bỏ ý định tự tử. Lập tức, anh Diệu chở hai mẹ con chị về Công an xã Thạnh Đức.

Tại đây, chị T cho biết, do buồn chuyện gia đình, cùng với khó khăn về thu nhập, chị muốn tìm cái chết cùng đứa con trai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem