Cá chép đỏ
-
Trước ngày lễ cúng tiễn “ông Công ông Táo”, tại làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), người dân đang hối hả kéo lưới vớt cá, mua bán tấp nập. Tuy nhiên, giá loại cá này năm nay tăng đột biến, đắt gấp đôi so với năm ngoái.
-
Năm nay, dù giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, nhưng nhiều thương lái đến làng Thủy Trầm (Phú Thọ) để mua cá vẫn đành tiếc nuối quay về tay không vì cá đã bị thu mua hết.
-
Đến xã Vũ Đoài (Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) những ngày này, từ đầu làng tới cuối xóm đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân đang tất bật bơm nước, tát ao, thả lưới bắt cá chép đỏ. Nhiều ô tô, xe máy của thương lái ra vào tấp nập thu mua cá chép đỏ mang đi bán cho dân cúng ông Công, ông Táo.
-
DANVIET.VN ghi nhận, 45 tấn cá chép ở làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã được thương lái đặt mua hết. Năm nay, dù giá cá chép đỏ tăng gấp đôi, nhưng nhiều thương lái đến mua loài cá ví như "tàu vũ trụ" đưa ông Táo chầu trời cũng đành tiếc nuối quay về vì đã hết.
-
Đến hẹn lại lên, từ ngày 20 tháng Chạp (âm lịch) hàng năm, khắp làng nuôi cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo nổi tiếng ở xứ Thanh lại tấp nập người mua kẻ bán, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười nói. Mặc dù năm nay chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, nhưng không khí nhộn nhịp nơi đây vẫn khiến người nông dân ấm lòng.
-
Không khí tại làng nuôi cá chép ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) bắt đầu khẩn trương, nhộn nhịp với những công việc chuẩn bị, thu hoạch cá phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong ngày 23 tháng Chạp.
-
Thời điểm này, hàng trăm hộ gia đình nuôi cá chép đỏ ở xã Yên Lập (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đứng ngồi không yên vì số thương lái đến đặt hàng ít, trong khi ngày Lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) đã cận kề. Thị trường cá chép đỏ trầm lắng khiến các hộ nuôi ở địa phương e ngại tình trạng thất thu do "được mùa mất giá" sẽ xảy ra.
-
Mỗi hộ dân làng nghề Thủy Trầm (Phú Thọ) thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc nuôi cá chép đỏ phục vụ nhu cầu người dân trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.
-
Cứ đến cận ngày 23 tháng Chạp, làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng ở Phú Thọ lại tất bật thu hoạch phương tiện chở ông Công, ông Táo về chầu trời.