Ca sĩ Ánh Tuyết kể về lần cuối gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đầy xúc động

Minh Thi Thứ năm, ngày 18/03/2021 21:00 PM (GMT+7)
"Vậy mà anh Trịnh Công Sơn đã rời cõi tạm được 20 năm. Thời gian đi nhanh quá! Nhớ anh, tôi tập hợp bạn bè để làm một đêm nhạc với chủ đề "Có một ngày như thế", ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ.
Bình luận 0

Ngày 1/4 tới đây kỷ niệm tròn 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi. Với những người yêu nhạc Trịnh, những ca sĩ yêu mến ông vẫn cảm nhận sự hiện diện chân tình và ấm áp của ông qua những ca khúc quen thuộc.

Ca sĩ Ánh Tuyết tưởng nhớ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc tại Hội An - Ảnh 1.

Ca sĩ Ánh Tuyết gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những năm mới vào Sài Gòn.

Ánh Tuyết đã nghỉ hát một thời gian, món nợ ân tình với sân khấu, khán giả, đặc biệt với âm nhạc Trịnh Công Sơn đã thôi thúc chị trở lại với đêm nhạc này. Hơn thế, chị mời các nghệ sĩ như: Quỳnh Lan, Kyo York, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo, guitarist Hoàng Minh, nghệ sĩ saxophone Minh Kèn... để cùng làm một đêm nhạc chạm đến trái tim của người nghe và người hát. Tuổi đá buồn, Nắng thủy tinh, Vết lăn trầm, Như cánh vạc bay, Hạ trắng, Diễm xưa... sẽ một lần nữa vang lên trong "Có một ngày như thế".

"Những lời buồn của Trịnh Công Sơn là những "lời buồn thánh", có tác dụng thanh tẩy những vẩn đục (nếu có) của tâm hồn người. Và vì thế, mỗi khúc ca của Trịnh như một khúc ru an ủi và dịu dàng...", Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Vì sao ca sĩ Ánh Tuyết chọn bài "Có một ngày như thế" làm ca khúc chủ đề mà không phải những ca khúc quen thuộc khác như: "Như cánh vạc bay", "Như một lời chia tay"?

- Vì bài hát khơi dậy nỗi buồn đúng ngày Trịnh Công Sơn mất. Từ Hội An, tôi dự định làm đêm nhạc mộc mạc trong khán phòng chừng 300 người nghe. Nhưng nghĩ lại, dịch Covid-19 rất khó bán vé, nên tôi đưa chương trình ra Hội An để mọi người cùng nghe, cùng thưởng thức và tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Ánh Tuyết tưởng nhớ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc tại Hội An - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.

Chị có thể cho biết thêm về điểm nhấn của đêm nhạc?

- Ở Hội An, tôi không liên hệ với ai để cùng tập giống như ở TP.HCM. Chủ yếu tôi chọn bài của các ca sĩ rồi sắp xếp để ra ý tưởng. Chương trình không có ban nhạc, chỉ có guitar thùng và kèn saxophone. Sân khấu khoác một màu trắng với hình ảnh rừng cây… Các ca sĩ tự nguyện ra Hội An hát, không nhận cát-sê.

Trong các ca sĩ tham dự có sự góp mặt của Kyo York…

- Cậu ấy là hàng xóm ở cạnh nhà tôi khi mới đến Việt Nam, tôi giúp đỡ và coi như người em. Có chuyện gì hai chị em cũng tâm sự, chia sẻ, dành cho cậu lời khuyên. Nhiều khi cậu ấy nhắn tin: "Em nhớ chị quá!", nên tôi kêu ra Hội An luôn. Trong chương trình, Kyo York song ca "Như cánh vạc bay" cùng tôi. Phi Thúy Hạnh và Tấn Đạo song ca "Ru em từng ngón xuân nồng". Tôi cũng mời được tốp ca ở Hội An tham gia "Cát bụi" và "Quỳnh hương". Ca khúc mở đầu là "Tiến thoái lưỡng nan", tiếp đó là "Xin trả nợ người" do tôi đảm nhận.

Kỷ niệm nhớ nhất của chị về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

- Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Công Sơn là vào năm 1992. Lúc đó, anh nói, giọng Ánh Tuyết thanh thoát vậy sao không hát nhạc của anh? Tôi bỡ ngỡ đáp lời: "Em nghĩ, xung quanh anh có nhiều giọng ca rồi!". Anh cười và nói: "Giọng của cô có màu sắc riêng, không ai giống cô. Cô phải làm album nhạc của anh!". Tôi đáp: "Dạ!" nhưng chưa có thời gian gặp lại. 

Ca sĩ Ánh Tuyết tưởng nhớ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc tại Hội An - Ảnh 3.

Ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ: "Mỗi khúc ca của Trịnh như một khúc ru an ủi và dịu dàng".

Sau đó, anh gặp ông xã tôi và hỏi thăm. Sốt ruột quá! Ngày nọ, anh phái nghệ sĩ guitar Bùi Thế Dũng tới nhà tôi để tập hát. Sau một hồi, anh Dũng gọi cho anh Sơn khen giọng của tôi. Hai anh em tập được 6 bài để chọn lại. Thế nhưng sau đó tôi "lặn" luôn vì trong suy nghĩ, cứ lăn tăn sợ người ta nói mình "đu" theo người nổi tiếng như Trịnh Công Sơn. Nhiều lần, anh Sơn gọi tôi sang nhà tập bài "Hãy khóc đi em" vì anh rất thích tôi hát bài này. Tôi cũng ghé nhà anh 3 lần nhưng thấy trong nhà đông người quá, lại ngại nên không dám vào.

Tôi rất quý anh Sơn và rất thích hát nhạc của anh. Lần cuối gặp anh bệnh nặng trong bệnh viện, anh bảo tôi lấy ghế ngồi sát đầu giường, rồi vuốt đầu tôi và chép miệng: "Tội, một thân một mình chịu khó, chịu cực mà đi lên, không nhờ vả ai. Đi lên được mới giỏi!". Lúc đó, tôi cũng rất cảm động và biết anh thương đứa em như mình.

Khi anh mất, tôi ân hận vì không làm album cho anh sớm hơn. Anh mất rồi, 10 năm sau tôi mới làm. Từ khi tôi hứa cho đến khi thực hiện 2 album cho anh là 15 năm.

Trong số những ca khúc chị từng hát, nhạc sĩ ưng ý bài nào nhất?

- Hồi hát ở quán nhạc sĩ, hát xong "Đường xa vạn dặm", tôi thấy anh ngồi chống cằm, rồi gọi tôi lại. Anh chỉ cho tôi mấy cái khăn giấy, ý nói anh vừa khóc vì cảm động và nói: "Em hát mà "chết" bài này luôn rồi!".

Ca sĩ Ánh Tuyết tưởng nhớ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc tại Hội An - Ảnh 4.

Ca sĩ Ánh Tuyết làm đêm nhạc nhớ Trịnh.

Còn bài "Phúc âm buồn" và "Vết lăn trầm" là hai bài tôi ưng ý. Trên mạng nhiều người cũng thích hai ca khúc này. Nhạc Trịnh có nhiều bài để thích. Nhưng có lẽ, bài tôi để lại ấn tượng nhất với khán giả là "Đường xa vạn dặm" và "Hãy khóc đi em". May mắn là giọng tôi có âm vực rộng, không chỉ hát giọng soprano mà có thể xuống giọng alto.

Cảm ơn ca sĩ Ánh Tuyết đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem