Ca sĩ Hoài Lâm: Hết bắt chước sẽ sống thật với chính mình

Hà Thu Thứ hai, ngày 09/06/2014 06:31 AM (GMT+7)
Chương trình “Gương mặt thân quen” trên VTV3 đã đi tới tuần thứ 11, từ một cái tên không mấy nặng ký, ca sĩ trẻ Hoài Lâm đã tỏa sáng và soán ngôi của Minh Thuận. Màn hóa thân thành Nghệ nhân Hà Thị Cầu của anh tối 7.6 đã hoàn toàn chinh phục khán giả.
Bình luận 0

4 lần đoạt cup

Sau tuần thi thứ 10, màn hóa thân thành ca sĩ trẻ đang ăn khách hiện nay là Sơn Tùng MTP, Hoài Lâm đã tạo nên một “cơn bão” trên mạng với hàng loạt những tin tức, bài viết về tiết mục của mình. Từ lời nhận xét: “Hoài Lâm hát live hay hơn cả Sơn Tùng MTP” của giám khảo Mỹ Linh, fan của Hoài Lâm, fan của Sơn Tùng đã kéo vào một “cuộc chiến” tranh luận. Cho đến khi chính 2 người trong cuộc là Hoài Lâm và Sơn Tùng phải lên tiếng “mong người hâm mộ “hạ hỏa”, “dàn hòa” vì “mục đích chính của chương trình không phải là sự hơn thua mà đem đến những phút giây giải trí cho khán giả”, thì mọi chuyện mới yên.

Hoài Lâm - chàng ca sĩ 19 tuổi trước khi đến với Chương trình “Gương mặt thân quen” chỉ được khán giả biết đến là một ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình, là con trai nuôi của nghệ sĩ hài Hoài Linh. Những show diễn đầu tiên, Hoài Lâm đã lần lượt hóa thân thành các nghệ sĩ Celine Dion, Đông Nhi, Khắc Triệu, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Adele, Andrea Bocelli, Mario Maurer, Marc Anthony… Tính đến thời điểm này, Hoài Lâm đã 4 lần nhận được cup chiến thắng cho lần hóa thân thành Celine Dion, Andrea Bocelli, Sơn Tùng MTP và nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu.

Chia sẻ
img
Hoài LâmCa sĩ
  Em thực sự xúc động khi tìm đọc các bài viết về cuộc đời Nghệ nhân Hà Thị Cầu, bà là một người tài hoa, là một nghệ sĩ lớn nhưng cả đời lại sống trong nghèo khổ, cho đến tận lúc qua đời. 
Nếu như Minh Thuận - người đang sở hữu số điểm cao nhất (cho đến tuần thứ 10) chỉ thực sự tỏa sáng khi hóa thân thành các nhân vật nữ thì Hoài Lâm cho thấy một khả năng đa diện hơn khi anh lần lượt trải qua rất nhiều dạng nhân vật nam, nữ, trẻ, già, nhiều phong cách âm nhạc và đã để lại dấu ấn của mình. Ngoài khả năng hóa trang ngoại hình, biểu diễn theo đúng phong cách thì Hoài Lâm sở hữu một giọng hát live rất tốt, đó cũng chính là một lợi thế trong cuộc đua này.

 

Trải nghiệm khó quên

Ngay sau đêm phát sóng tuần 11 vào tối 7.6 vừa qua, Hoài Lâm đã thực sự khiến khán giả truyền hình “điên đảo” vì màn hóa thân xuất thần thành nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu của mình. Hoài Lâm cho biết để nhập tâm vào bài hát anh đã thử nhai trầu suốt mấy ngày qua. Ngày đầu tiên, vì càng nhai lại càng thấy ngọt nên Hoài Lâm đã nuốt luôn nước trầu vào. Kết quả anh chàng bị say nước trầu đến nỗi phải nằm nghỉ cả ngày trên giường, không tập luyện được gì cả.

Hoài Lâm tâm sự: “Với nhân vật Nghệ nhân Hà Thị Cầu lần này, em chỉ mong sao phần trình diễn của mình sẽ ít nhiều gợi nhớ lại cho khán giả về một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc chứa đựng những bài học làm người vô cùng ý nghĩa. Tuy tuổi đời còn trẻ không thể hiểu hết về thể loại nhạc này nhưng em thật sự rất trân trọng và yêu quý hát xẩm. Không ngờ sau khi chương trình phát sóng, em đã nhận được sự cổ vũ của rất nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Nhiều người đã nói sau khi xem Hoài Lâm trình diễn xong thì thấy nghệ thuật hát xẩm thật là hay và nhất định sẽ dành thời gian tìm hiểu bộ môn này. Đó là điều khiến em thấy vui và nhớ nhất về chương trình”.

Để có được màn hóa thân tạo nên rất nhiều cảm xúc trong khán giả, Hoài Lâm đã giành thời gian để đọc rất nhiều bài báo về nghệ nhân Hà Thị Cầu và cho biết: “Em thực sự xúc động khi tìm đọc các bài viết về cuộc đời Nghệ nhân Hà Thị Cầu, bà là một người tài hoa, là một nghệ sĩ lớn nhưng cả đời lại sống trong nghèo khổ, cho đến tận lúc qua đời. Có lẽ chính vì sự xúc động đó mà em đã cố gắng trình diễn thật tốt phần hóa thân của bà trên sân khấu với tiết mục hát xẩm “Ơn nghĩa sinh thành”.


Liveshow chung kết của Chương trình “Gương mặt thân quen” sẽ được truyền hình trực tiếp vào 21 giờ 15 tối thứ 7 ngày 14.6 trên VTV3. Có 4 thí sinh được góp mặt trong đêm chung kết gồm Hoài Lâm, Minh Thuận, Vương Khang và Mi- A.
Mặc dù có năng khiếu hát nhạc xưa, nhạc trữ tình, biết ca vọng cổ nhưng đây là lần đầu tiên hát một thể loại rất khó của dòng nhạc dân gian phía Bắc, Hoài Lâm đã rất cẩn thận dành hàng giờ để xem những chữ nhấn nhá, lên xuống giọng rất đặc trưng mà tập theo. Cảm giác lâng lâng của việc vừa nhai trầu vừa hát cũng đã giúp tạo thêm cảm xúc cho chàng ca sĩ trẻ trong suốt quá trình tập luyện, một điều rất mới lạ mà Hoài Lâm vô cùng thích thú.

 

Hoài Lâm tâm sự: “Tham gia Chương trình Gương mặt thân quen có nhiều chuyện vui nhưng cũng có chuyện khiến mình phải suy nghĩ. Một số bạn nói Hoài Lâm có cố gắng đến đây cũng chỉ là bản sao thôi, chỉ là bắt chước thôi. Các bạn nói chính xác, Lâm đang thi game show bắt chước một nhân vật nào mà mình bấm trúng mà. Nhưng đó chỉ là game show, vì sau khi thi xong là Lâm phải thoát ra để tiếp tục cho nhân vật tiếp theo, và chắc chắn một điều, khi cuộc thi kết thúc, Lâm vẫn là Hoài Lâm, vẫn tiếp tục đi theo dòng nhạc con đường mà Lâm đang đi vì Lâm không thích bắt chước một ai trong đời sống thật của mình”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem