Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể cả ở hải ngoại, chị tập trung vào công việc khác để lo cho con. Vài năm trở lại đây, hình ảnh Như Hảo xuất hiện trở lại trên các kênh truyền hình Việt Nam vẫn sáng và đẹp, giọng hát của chị vẫn truyền cảm như ngày nào. Trong các lần trở về ấy, chị còn làm được nhiều điều ý nghĩa.
Theo Như Hảo, tại Hoa Kỳ, chị mưu sinh bằng một công việc ngoài ca hát. Chị chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền để lo cho con gái, gửi về cho mẹ già tại Việt Nam và làm thiện nguyện. Riêng việc chia sẻ với người nghèo khó, chị không muốn nhắc đến nhiều vì e ngại người khác cho rằng chị muốn mượn chuyện này để đánh bóng tên tuổi. Thực ra, kể từ ngày quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi trong thời điểm còn ở đỉnh cao, Như Hảo đã chấp nhận cuộc đời khác. Chị vứt bỏ hào quang và sẵn sàng với một cuộc sống của một người không nổi tiếng, an phận ở một góc trời riêng. Vậy nên, những người hiểu và thân với chị đều biết rằng chị đến với người nghèo vì cái tình.
Gặng hỏi mãi, Như Hảo mới chia sẻ: "Hồi lâu lắm rồi, tôi đọc được một câu thật dễ thương, đó là "hạnh phúc được tạo nên bởi sự chia sẻ". Nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi đi. Niềm vui được chia sẻ, niềm vui nhân lên. Cuộc đời đã mang đến cho tôi nhiều ân phước, tôi muốn trả ơn cuộc đời bằng cách chia sẻ với những người nghèo. Đến giờ, tôi đã giúp được cho người nghèo tại Việt Nam 5 căn nhà. Kinh phí hoàn toàn do tôi chắt chiu dành dụm. Nhiều bạn bè muốn phụ giúp, tôi từ chối và giới thiệu họ tham gia những tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Được thấy những người mà hôm qua sống trong cảnh nhà rách nát, hôm nay có được một mái nhà chắc chắn và ấm áp, tôi thấy mình hạnh phúc".
Được biết, công việc thiện nguyện này sẽ vẫn còn tiếp tục khi Như Hảo còn sức khỏe. Tính đến nay, Như Hảo đã định cư ở nước ngoài khá lâu, nhưng chị vẫn giữ trọn một tâm hồn Việt. Thích giúp đỡ người nghèo theo kiểu thấy ai khổ móc tiền túi chia sẻ là một trong những tính cách ấy. Chị cũng mê thích món ăn Việt mà phải là ăn tại quê nhà mới thấy đã thèm. Vậy nên, tranh thủ thời gian thuận lợi chị bay về để được ở bên mẹ và được thưởng thức hương vị món ăn quê hương. Trong những lần trở về ấy, có người mời Như Hảo trở lại với sân khấu âm nhạc Việt. Chị do dự vì không biết khán giả có còn nhớ mình không.
Năm 1992, Như Hảo đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM, một cuộc thi danh giá thời điểm ấy. Nhanh chóng, Như Hảo trở thành một ca sĩ ngôi sao hàng đầu nhờ giọng hát đẹp và ngoại hình dịu dàng. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, chị đã xếp lại sự nghiệp đi theo tiếng gọi tình yêu. 17 năm ròng rã, cái tên Như Hảo tưởng chừng như chìm vào quên lãng trong sinh hoạt văn nghệ trong nước. Chị cũng không tham gia các chương trình ca nhạc ở cộng đồng người Việt hải ngoại, nên chị e ngại khán giả đã quên mình hẳn là lẽ tự nhiên. Nhưng niềm đam mê ca hát đã tạo động lực cho chị trở lại. Thật tuyệt vời, chị vẫn được khán giả đón nhận bằng một tình cảm ấm áp.
Nhiều người cho rằng Như Hảo đã phí hoài thời gian vì đã bỏ quên sự nghiệp. Chị xác định rằng âm nhạc luôn tồn tại mãnh liệt trong tim, vì vậy, dù hoàn cảnh có khiến chị chấp nhận rời xa hào quang danh vọng nhưng ngọn lửa âm nhạc luôn cháy âm ỉ. Đến một lúc, chị thấy mình phải được sống trọn vẹn với nó, dù có muộn màng. Và chị đã mượn câu nói nổi tiếng của Steven Jobs để miêu tả tâm trạng của mình. Đó là "Stay foolish, stay hungry – hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ".
Như Hảo thường hay về Việt Nam vào mùa Tết để được sống trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên và xum vầy. Dịch cúm covid-19 đã khiến việc đi về khó khăn. Theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, chị thắt lòng vì nghĩa đồng bào và lo lắng cho mẹ ruột cùng người thân. Tại Mỹ, chị cũng bị hạn chế nhiều sinh hoạt trong thời điểm ấy để giữ an toàn. Hơn 1 năm trốn dịch là một khoảng lặng để Như Hảo trau dồi nội lực giọng hát, cũng như ý tưởng mới để dành cho ngày tái ngộ khán giả. Nói một cách nào đó, với âm nhạc, con tim Như Hảo đã vui trở lại.
Bây giờ, vào những ngày đầu tháng 11, Như Hảo đang có mặt ở Việt Nam. Chị háo hức được đón không khí Tết quen thuộc tại quê nhà Tây Ninh. Cùng với đó, chị tham gia các chương trình của các đài truyền hình Vĩnh Long và VTV như Hương sắc mùa xuân, Làng hài mở hội mừng xuân, Tình ca bất hủ. Đây là những chương trình mang đậm phong vị Tết, nó đã đưa chị hoài niệm về những ngày Tết hồi còn là cô nữ sinh vô tư lự và kể cả những cái Tết đặc biệt khi là ngôi sao ca nhạc hàng đầu.
Nói theo một nghĩa nào đó, Như Hảo đang rất an yên. Đây là khoảng thời gian chị thấy lòng mình vui tươi sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Chị có tình yêu của con, của mẹ và cả âm nhạc.
Còn với tình yêu, chị vẫn chờ một chữ duyên. Với một người từng đứng ở đỉnh cao của âm nhạc, hẳn nhiên, việc chọn một người đàn ông để yêu thật không phải dễ. Dù chị không đặt ra tiêu chuẩn quá cao, một người xứng đáng với chị cũng phải đạt những tố chất nổi trội nào đấy. Có thể, chị chỉ cần lòng chân thành, nhưng đó mới là thứ rất khó để xác định. Vì vậy, có nhiều quý ông bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước một nhan sắc vào độ mặn mòi nhất của người phụ nữ, chị vẫn không hồi đáp. Dường như, Như Hảo chờ đợi một ai đó thật sự hiểu được mình, hơn là vội vã để rồi lại buồn đau.