Ca sĩ Tùng Dương làm liveshow “Áo mùa đông”: Sẽ đầy ắp tình yêu và kỷ niệm

Thanh Hà (thực hiện) Thứ sáu, ngày 21/11/2014 10:33 AM (GMT+7)
Đêm nhạc “Áo mùa đông” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào 13.12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương đã tâm sự: “Cuộc đời tôi dành cho âm nhạc, và dù chỉ còn hơi thở cuối cùng nhưng trong tư tưởng vẫn tràn đầy ý tưởng nghệ thuật tôi sẽ vẫn tiếp tục hát”.
Bình luận 0

Mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm để các nghệ sĩ tổ chức liveshow của mình, và khán giả cũng thích được thưởng thức nghệ thuật trong một không khí và khung cảnh lãng mạn của mùa thu. Còn Tùng Dương chọn mùa đông, dịp cuối năm để tổ chức, cũng hơi lạ. Và vì sao chủ đề đêm nhạc là “Áo mùa đông”?

- Đúng là cuối năm thường các nghệ sĩ ít khi tổ chức liveshow, nhưng với Tùng Dương vì chọn chủ đề về mùa đông với tựa đề “Áo mùa đông” nên quyết định tổ chức vào cuối năm, giữa mùa đông. Ngoài ra do bận rộn trong năm không thể sắp xếp vào mùa thu, mà nếu cuối năm không làm nữa, khán giả lại nghĩ Tùng Dương ham chạy show kiếm tiền quá, không chịu tổ chức liveshow nên Tùng Dương quyết định làm buổi hòa nhạc vào cuối năm là vì thế.

imgCa sĩ Tùng Dương.  T.L

 

Chúng ta đều biết hình ảnh người phụ nữ đan tấm áo cho người mình yêu thương - từ sự tích Nàng Bân tới những người mẹ, người vợ đan áo cho con, cho chồng đã luôn là những ký ức rất đẹp và đầy xúc động trong văn chương, hội hoạ, điện ảnh. Những mùa đông giá rét, những tấm áo đan gấp mang cả tình yêu, gửi gắm nỗi niềm tới người thân ở nơi xa… Những hình ảnh đẹp đẽ đó cùng với những câu chuyện, những kỷ niệm về mùa đông từ những chuyến đi tìm cảm hứng và đi làm từ thiện ở miền núi, đã thôi thúc Tùng Dương làm một điều gì đó bằng âm nhạc khắc hoạ những cảm xúc với một đêm hòa nhạc mang tên “Áo mùa đông”.

Nội dung của đêm nhạc này có điều gì đặc biệt?

- Đêm hòa nhạc “Áo mùa đông” sẽ gồm 24 ca khúc được chia làm 3 phần, phần đầu sẽ là những ca khúc kinh điển, của âm nhạc Việt Nam với các tác giả lớn: Nguyễn Văn Thương, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trần Tiến, Dương Thụ, Phú Quang… để đưa khán giả gặp lại những ký ức xưa; tiếp đó, khán giả sẽ được đưa dần tới những kỷ niệm mùa đông nhiều tính riêng tư trong không gian âm nhạc trữ tình, sâu lắng, khát khao mãnh liệt qua các sáng tác mới của Giáng Son, Đỗ Bảo– những nhạc sĩ đã cộng tác với Tùng Dương từ nhiều năm và có mối thâm tình sâu đậm. Ở phần này của chương trình, sẽ có sự tham gia của một giọng nữ tinh tế đó là ca sĩ Nguyên Thảo. Cô ấy sẽ song ca cùng Tùng Dương cũng như đơn ca một số ca khúc về mùa đông của các nhạc sĩ trẻ tài năng.

Và phần cuối sẽ không thể thiếu “bản sắc” của Tùng Dương: những ca khúc mang tinh thần “Độc Đạo” với những vị khách mời đặc biệt từ Pháp như nhạc sĩ Nguyên Lê, tay trống Alexandre và tay chơi bass Romain Labaye. Và buổi hòa nhạc sẽ đúng với tinh thần của hòa nhạc, sẽ khác với các liveshow trước, tôi sẽ không mang vào những gì quá dữ dội, kịch tính về tính chất âm nhạc trong chương trình này. Với một chủ đề nhẹ nhàng như “Áo mùa đông”, Tùng Dương muốn đem lại cho khán giả những cảm xúc đặc biệt nhất để họ thấy ấm áp khi đến nghe chúng tôi hát và ra về với những kỷ niệm.

Đây không phải lần đầu Tùng Dương hát song ca cùng Nguyên Thảo, trước đó trong liveshow “Tùng Dương hát tình ca” cũng đã có Nguyên Thảo là khách mời đặc biệt. Vậy lý do nào Tùng Dương lại tiếp tục mời Nguyên Thảo mà không phải là một tên tuổi mới, để tạo sự mới, lạ trong buổi hòa nhạc?

- Lý do là Tùng Dương nhận thấy Nguyên Thảo là một giọng hát bay bổng, nhẹ nhàng và luôn thể hiện tinh thần tĩnh trên sân khấu, trái ngược hoàn toàn với Tùng Dương luôn luôn rực lửa và thừa năng lượng (cười).

Hơn nữa khi hát với người mình kết hợp, phải hiểu được tính chất, giọng hát, màu sắc của nhau để mà nâng nhau lên, chứ không phải cả hai cùng hát như hét, lấn át người kia. Như Tùng Dương hát kết hợp với chị Thanh Lam để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê âm nhạc, khát khao được hát. Nhiều người hay nhận xét, Tùng Dương hát với Thanh Lam là hợp nhất, nhưng riêng bản thân Tùng Dương thì thấy mình mình hợp với chị Thanh Lam về phần bè, còn với Hà Trần, Tùng Dương lại là người hợp trong cách hát ma mị, có chất quái trong đó.

Được biết trong buổi hòa nhạc này, Tùng Dương sẽ giới thiệu đến khán giả hai ca khúc mới. Anh có thể chia sẻ về 2 tác phẩm mới này?

- Vâng đây là 2 ca khúc mới, lần đầu tiên Tùng Dương biểu diễn trước công chúng. Ca khúc “Ru em” của nhạc sĩ Đỗ Bảo nói về mùa đông và “Tìm” của nhạc sĩ Giáng Son. Ca khúc “Tìm” là sự nối tiếp của ca khúc trước đó mang tên “Thu cạn”, và là ca khúc rất mãnh liệt nói về tình yêu. Một bài hát có thể nói là “đo ni đóng giầy” cho Tùng Dương.

Mỗi khi tổ chức một đêm nhạc của riêng mình, Tùng Dương vẫn luôn luôn cố gắng nghĩ ra các ý tưởng, sự sáng tạo mới giành tặng cho khán giả. Bởi một người nghệ sĩ không gì vui và hạnh phúc bằng được đem những sáng tạo nghệ thuật, được gửi những ý tưởng sáng tạo của mình đến với công chúng, đến với người mình yêu mến. Và Tùng Dương luôn nghĩ, dù chỉ còn hơi thở cuối mà trong mình vẫn tràn đầy ý tưởng nghệ thuật thì Tùng Dương sẽ vẫn tiếp tục làm liveshow.

Cảm ơn Tùng Dương!

Đêm hòa nhạc “Áo mùa đông” sẽ diễn ra vào 20 giờ, thứ Bảy 13.12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với các khách mời: Nguyên Thảo - Nguyên Lê Band - violon Xuân Huy. Tùng Dương sẽ thể hiện tác phẩm của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trần Tiến, Dương Thụ, Phú Quang, Lưu Hà An, Đỗ Bảo, Giáng Son, Việt Anh, Sa Huỳnh, Vũ Cát Tường, Thành Vương...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem