• Mấy hôm nay Hà Nội có hội chợ sách. Một anh bạn trước cùng làm ở nhà xuất bản với tôi bảo: Mình nghỉ hưu rồi mà hội chợ sách còn đến xem. Những người đang làm xuất bản chả thấy mống nào ông ạ.
  • Xem 2 tác phẩm của Trần Tuấn (Lai Châu) và Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng) ai cũng thích, nhưng đánh giá nó sẽ được giải cao nhất thì… hơi lãng mạn quá. Riêng với Ban tổ chức, chấm xong giải, bỗng thấy thích thú lạ lùng, cái đẹp giản đơn thôi, tìm trong nhọc nhằn mưa nắng, từ những điều dung dị nhất ở cuộc sống quanh ta.
  • Dự án “10 tháng 10 phim tài liệu” vừa được công bố tại Hà Nội. Dự án nhằm hỗ trợ các nhà làm phim trẻ thể hiện cách nhìn riêng của mình về những vấn đề nóng của xã hội như môi trường, giao thông, bình đẳng giới, quyền phụ nữ, thế giới người đồng tính…
  • Về chiến thuật “tìm diệt” của Mỹ trong chiến tranh ở miền Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã “đọc” được sự lúng túng trong thế bị động của Mỹ.
  • Quan trọng là cả hai bạn đồng tình với việc "yêu" một - hai lần trong một tuần, hoặc hai lần trong một tháng… sao cho phù hợp với nhu cầu tình dục của hai bạn. Miễn là hai bạn cảm thấy thoả mãn và không ai trong hai bạn có cảm giác bị tước đoạt hoặc mình đang bỏ lỡ sự thân mật tình dục.
  • (Dân Việt) - Hình như ông chủ nhà hàng “Không tiếp khách người Việt” đã quên mất cha mẹ, bản thân, và cả con cái, cháu chắt ông đều là người Việt. Dường như tầm nhìn, cái nhìn, và cả cách nhìn của ông không dày hơn đồng tiền.
  • Vì “đại gia giỏi kiếm tiền và với tài năng đó, họ có quyền cho mình một người đẹp bên cạnh. Người đẹp đương nhiên có lợi thế hơn người bình thường khác và có quyền lựa chọn những gì tốt đẹp cho mình”, thế nên theo Vân Trang “chân dài” đi với “đại gia” là hoàn toàn hợp lý.
  • (Dân Việt) - Cách đây ngót 20 năm, có một người đàn ông, một doanh nghiệp thành đạt với nghề cổ truyền thuốc Nam, bỏ phố phường Hà Nội lên định cư tại Sa Pa (Lào Cai), sống với mây trời mù sương.
  • Câu chuyện lứa đôi là những ký ức nồng nàn và đam mê. Cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trải qua những cung bậc cảm xúc tình yêu.
  • Cùng chấp nhận “tình một đêm” nhưng họ lại có những suy nghĩ và cách nhìn rất khác nhau về mối quan hệ kiểu này.