Cái chết của một tuyển thủ

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 04/07/2014 20:42 PM (GMT+7)
Đó là Andres Escobar, tuyển thủ Colombia. Giải chung kết bóng đá thế giới 1994 tổ chức tại Mỹ. Trong trận Colombia gặp đội chủ nhà, Escobar đã có pha đá phản lưới đội mình, vì thế anh và các đồng đội đã phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng bảng.
Bình luận 0

Trở về nước, Escobar đã bị một kẻ điên cuồng vì thất vọng bóng đá bắn chết bằng 6 phát đạn khi anh từ một quán bar bước ra. Vụ giết người này xảy ra ngày 2.7.1994. Khi đó Escobar mới 27 tuổi, đang là một cầu thủ nhiều triển vọng, đã được một số câu lạc bộ châu Âu săn đón. Cả nước Colombia và thế giới chấn động. Người ta nói đằng sau cái chết của Andres Escobar có bóng dáng của Pablo Escobar - tên trùm buôn lậu ma tuý đã chết trước đó nửa năm. Bóng đá Colombia, qua cái chết của một tuyển thủ, đã phơi bày thực trạng bi thảm, nhức nhối của một đất nước nổi tiếng vì tội phạm và ma tuý. Sau cái chết của Andres Escobar, nhiều tuyển thủ tên tuổi của nước này đã phải bỏ ra nước ngoài do lo sợ cũng bị chung số phận như đồng đội của mình.

20 năm qua, mỗi năm đến ngày mất của Escobar, những người đam mê bóng đá Colombia vẫn đến viếng mộ anh. 20 năm sau, đội tuyển Colombia đã vào đến vòng tứ kết World Cup 2014. Thế hệ đàn em, đàn con của Escobar đã chơi thật hay ở giải lần này. Họ sẽ tranh suất vào bán kết với đội chủ nhà Brazil. Đó là một thử thách lớn mà nếu vượt qua được, bóng đá Colombia sẽ có khả năng tiến đến vinh quang trên đỉnh thế giới.

Chắc hẳn những ngày này, khi chuẩn bị cho trận đấu lớn quyết định, các tuyển thủ Colombia sẽ tưởng nhớ đến Andres Escobar và thầm hứa với người đã khuất sẽ thi đấu hết mình để mang thắng lợi về cho tổ quốc, để cho thế giới nghĩ về bóng đá và đất nước Colombia không còn phải là cái chết bi thảm của một tuyển thủ. Bóng đá gắn với thanh danh quốc gia là vậy đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem