Trái bóng vẫn lăn

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 15/07/2014 09:26 AM (GMT+7)
Bình luận 0

World Cup 2014 trên đất Brazil đã kết thúc. Đây là lần thứ tư Đức lên ngôi vương bóng đá thế giới, nhưng là lần đầu tiên một đội bóng châu Âu giành chức vô địch khi giải tổ chức ở châu Mỹ.

 Trái ngược với Đức, đội chủ nhà Brazil đã có một giải đấu bạc nhược, tệ hại, gây thất vọng nặng nề cho người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Lionel Messi nhận giải Quả bóng Vàng World Cup nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chẳng thể đưa đội tuyển Argentina lần thứ ba đăng quang trên sân bóng của quốc gia láng giềng kình địch về bóng đá. Một kỷ niệm bóng đá buồn cho các đội tuyển châu Mỹ.

Nhưng xét về ngày hội bóng đá thì FIFA World Cup Brazil 2014 đã thành công. Sáu mươi tư trận đấu đã diễn ra tưng bừng trên sân cỏ với nhiều bàn thắng, nhiều cách thắng, với những bất ngờ có lúc tưởng tạo được đột biến, đảo chiều trên bản đồ bóng đá thế giới. Nếu Costa Rica vượt qua được Hà Lan trong trận tứ kết thì chắc bữa tiệc bóng đá còn thêm gia vị đậm đà.

Trái bóng chạy trên sân đã cuốn theo hàng triệu triệu người trên khán đài và khắp năm châu thức ngủ cùng giờ, buồn vui cùng nhịp, xích lại gần nhau trong vòng lăn không chỉ của bóng, như xoá cả không gian và thời gian. Những khoảnh khắc của cầu thủ và khán giả được truyền hình ghi lại và truyền đi sẽ để lại ấn tượng sâu sắc về một đất nước Brazil đắm say vũ điệu samba và ngổn ngang muôn mặt đời thường. Và sẽ còn vang vọng mãi bài ca "La La La" trong tiếng hát của Shakira đẩy đưa trái bóng tiếp tục lăn đi.

World Cup đã xong, nhưng trái bóng vẫn lăn, như cuộc đời không ngừng chuyển động. Nó lăn giữa nước mắt và nụ cười, giữa vui sướng và buồn bã để gắn kết con người mọi dân tộc, quốc gia, châu lục. Nó lăn qua những khát vọng đã thăng hoa, những dự định còn dang dở, những ước mơ đang ấp ủ của cả người chơi và người xem, cả trên sân và ngoài đời. Nó lăn trong mỗi trận đấu nhỏ to, lăn từ thế giới qua châu lục đến quốc gia vào tận mỗi nhà theo cùng nhịp quay của Trái đất ngày ngày. Những gương mặt, ánh mắt được cháy lên cùng trái bóng suốt một tháng qua sẽ làm cuộc sống của mỗi người khác đi, nhất định thế.

Và thế là tạm biệt Brazil World Cup 2014, mỗi người lại lăn cùng trái bóng cuộc đời mình cho những khát khao luôn ở phía trước, ở hướng mình đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem