World Cup 2014: Robben buồn!

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 11/07/2014 21:48 PM (GMT+7)
Khoảnh khắc Robben tiến đến khán đài như để an ủi và chia sẻ cùng vợ con thất bại của tuyển nhà là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của WC lần này.
Bình luận 0

Kết thúc trận bán kết hai giữa Argentina và Hà Lan với tỷ số đá luân lưu 4-2 nghiêng về đội tuyển xứ tango, trong không khí buồn bã chung của cả đội xứ hoa tuy líp, tiền đạo mang áo số 11 Arjen Robben đã bước đi từng bước về phía khán đài, nơi có vợ con anh ngồi.

Máy quay truyền hình chiếu từ phía sau lưng chàng cầu thủ, sau đó “zoom” cận cảnh vào người mẹ trẻ đang cố dỗ đứa con mặc áo màu da cam nín khóc trong tay bồng, và cố định ở dáng người cha đứng lặng nhìn, giơ tay lên như làm một cử chỉ gì đó, rồi lặng lẽ quay bước về phía đồng đội đang bước ra đường hầm sân bóng.

Tất cả cảnh tượng này đã nói lên nỗi buồn bã sâu sắc của đội tuyển Hà Lan khi một lần nữa lại phải dừng bước trước cửa thiên đường tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

“Tôi đã như phát điên trước thất bại này”, Robben sau đó phát biểu. Anh hiểu, cơ hội cho mình ở phong độ đỉnh cao sau bốn năm nữa là rất thấp. Và anh buồn cho đội tuyển quốc gia, “kẻ thua trận vĩ đại” trong nhiều lần tưởng đã chạm chân đến ngưỡng vô địch.

img Hà Lan đã dừng bước ở bán kết trước Argentina mặc dù Robben đã nỗ lực hết sức.

Robben buồn một nỗi buồn rất con người. Vì cuộc chơi nào cũng có thắng thua, và kẻ thắng thì cười, người thua thì khóc.

Tại trận tứ kết, đội Hà Lan của Robben gặp đội Costa Rica không phân thắng bại suốt 120 phút và cuối cùng đã may mắn thắng ở loạt đá luân lưu nhờ thủ môn đẩy được hai quả sút của đối phương.

Đến trận bán kết, may mắn này lại thuộc về Argentina trước Hà Lan cũng y hệt kịch bản như vậy khi hai cú sút của Hà Lan bị thủ môn Argentina đẩy được.

Cuộc chơi mà, tiếc nuối nào cũng giống nhau, nỗi buồn nào cũng giống nhau. Tôi trân trọng nỗi buồn của Robben, nhưng tôi không thích cái kiểu khóc than cho Hà Lan. Vì như thế có vẻ là xúc phạm Costa Rica.

Nếu đội tuyển nước Trung Phi này may mắn ở loạt đá luân lưu thì sao? Giải vô địch bóng đá thế giới năm nay cho thấy sự sòng phẳng, ngang bằng của các đội tuyển thường bị coi là yếu so với các đội theo truyền thống là mạnh.

Robben đã chơi hay trong trận đầu của đội nhà, nhưng càng vào sâu giải anh bị tịt ngòi và đội Hà Lan của anh đã không cách gì giải quyết được trận đấu trong hai hiệp chính và cả hai hiệp phụ.

Trong khi đó Costa Rica đã loại Uruguay, Italia, và họ phải dừng bước ở tứ kết cũng chỉ vì không may mắn.

Khoảnh khắc Robben tiến đến khán đài như để an ủi và chia sẻ cùng vợ con thất bại của tuyển nhà là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của WC lần này.

Đó là tình cha con, vợ chồng bộc lộ trên sân cỏ. Đó là sự nghẹn ngào, đau khổ không nói nên lời nhưng được giãi bày, thông cảm.

Robben buồn, và từ nỗi buồn của anh, bóng đá khơi dậy bao cảm xúc cho con người, vì con người. Vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bóng đá còn là đọng lại ở đó nữa, ngoài những vòng lăn của trái bóng trên sân.

11.7.2014

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem