Cái chết đau đớn của nữ sinh quyến rũ sau khi đi bar: Thi thể trong công viên

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ hai, ngày 16/12/2019 03:55 AM (GMT+7)
Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp 18 tuổi. Cô đã bị tấn công tình dục rồi mới bị sát hại. Trước khi chết, có vẻ như nạn nhân đã cố hết sức để chống cự lại hung thủ.
Bình luận 0

img

Nạn nhân Jennifer Levin

Xác chết của cô gái trẻ

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày 28/6/1986, mới 6h nhưng nắng đã hửng, như thường lệ, Pat Reilly đạp xe trong khu công viên trung tâm thành phố New York (Anh), phía sau Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Pat Reilly đi qua những con đường um tùm cây. Hầu như hôm nào cô cũng đạp xe theo cung đường này.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy loáng thoáng một người nằm trên bãi cỏ khá khuất, cách khá xa nơi Pat đứng. Cảnh này không lạ lẫm trong khu công viên nhưng lại khiến Pat quan tâm bởi cô đã đi qua đây vài vòng nhưng dường như người đó không hề cử động trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Tò mò, Pat đạp xe lại gần, tháo giày và tiến sát về phía người đó. Đó là một cô gái trẻ. Pat bắt đầu cảm thấy lo lắng, có điều gì đó không ổn với cô gái này. Tới gần, Pat hoảng hốt khi nhìn rõ cô gái đang nằm bất động đó. Không cần kiểm tra, Pat cũng biết rằng nạn nhân đã chết, có vết thâm lớn trên cổ cô gái đó.

Nhìn xung quanh khi đó không có người, Pat nhanh chóng phóng xe thật nhanh rời khỏi hiện trường và tới bốt điện thoại gần nhất và gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, tất cả những bốt điện thoại gần đó đều đã bị phá hỏng. Cô vội phóng xe đến thông báo trực tiếp cho cảnh sát. Đó là vụ giết người “giật gân” tại thành phố trong New York vài năm gần đây.

Cảnh sát vào cuộc

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, vẫn chưa có ai phát hiện ra cái xác. Nạn nhân là một cô gái trẻ, tuổi từ 18 đến 21. Dễ dàng nhận thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục rồi mới bị giết. Một lúc sau, các chuyên viên điều tra, giám định pháp y đã có mặt. Phóng viên các tờ báo cũng tiếp cận rất nhanh.

Lúc này, cả công viên trung tâm đã rất đông người. Báo chí và hàng trăm người dân quan tâm đang theo dõi vụ án.

Ví cầm tay, nhẫn và vòng đeo tay nạn nhân mang theo vẫn còn tại hiện trường. Dựa vào giấy tờ trong ví, cảnh sát dễ dàng xác định được nạn nhân là Jennifer Levin 18 tuổi. Ngoài vết thâm trên cổ, trên người nạn nhân có nhiều vết trầy xước. Trước khi chết, có vẻ như nạn nhân đã chống cự lại hung thủ.

Theo nhận định ban đầu, dường như nạn nhân đã bị hung thủ sát hại khi đang đi thể dục trong công viên. Tuy nhiên, kết quả pháp y cho thấy nạn nhân đã bị giết hại 4 tiếng trước khi được Pat Reilly phát hiện..

Cha của Jennifer, Steven Levin ngay khi nhận được thông tin của cảnh sát đã gọi điện cho những người bạn của Jennifer với hi vọng có thêm thông tin cung cấp cho quá trình điều tra. Bạn bè cô cho biết, vào đêm trước đó, Jennifer đã đến Dorrian Red Hand, một quán bar ở Upper East Side (Manhattan). Đây là quán bar mà Jennifer và bạn bè cô thường xuyên lui tới. Upper East Side là nơi tập trung rất nhiều các quán bar, nhà hàng, và các câu lạc bộ. Thanh niên tụ tập rất đông ở đây mỗi đêm để uống rượu, sử dụng ma túy, hát hò…

Jennifer là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Cái chết của cô luôn xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trong suốt thời gian sau đó. Cảnh sát nhanh chóng thực hiện công việc của mình.

(Còn nữa)

-----------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Hé lộ nghi phạm vào 04h00 ngày 17/12/2019.

Dùng 700 triệu ”mua tình cảm” không được, chủ quán bar sát hại cô gái xinh đẹp 

Cô gái trẻ ra đi khi đang tận hưởng kỳ nghỉ dịp sinh nhật của mình cùng bạn thân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem