Cái kết đắng cho kẻ dám trêu chọc "con cháu Tôn Ngộ Không"

Tiểu Đào Thứ tư, ngày 25/04/2018 18:00 PM (GMT+7)
Người đàn ông Trung Quốc đã gặp quả báo vì hành động không thể dại dột hơn.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra tại Đền Xitian ở huyện Đức Hóa (thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) khi một du khách nam lặng lẽ tiếp cận một chú khỉ đang ngồi ngay sát hồ. Ngay khi lại đứng đủ gần, người du khách này đã xô mạnh con khỉ bay xuống bên dưới.

Ngay sau đó, chú khỉ đã trèo lại lên và đuổi theo “trả đũa” khiến kẻ tấn công mình phải chạy “mất dép”.

Theo lời kể của các nhân chứng, người đàn ông chạy vào bên trong nhà vì nghĩ rằng một mình chú khỉ sẽ không dám làm gì. Tuy nhiên, chú khỉ này không hề bỏ qua việc bị tấn công và đã kêu gọi bầy đàn xông vào “hội đồng” vị du khách xấu tính.

img

Quả báo đã đến rất nhanh với du khách xấu tính. Ảnh: Asianwire.

Sự việc chỉ kết thúc khi những người khác can thiệp, đuổi bầy khỉ đi. Được biết, người du khách sau đó đã đăng tải hình ảnh mặt mũi và tay chân bị cào xước lên mạng.

Bình luận về câu chuyện này, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng ủng hộ những chú khỉ, cho rằng vị du khách đã gặp quả báo vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem