Cán bộ bận lắm

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 17:45 PM (GMT+7)
Các nhà kinh tế của ta toàn chờ đến lúc nông dân lâm nạn mới hò nhau phân tích nguyên nhân, vạch ra cái sai, cái yếu kém. Sao không bác nào bảo trước cho nông dân nên làm như thế nào thì có lãi.
Bình luận 0
CLB Gốc đa làng đang thở ra khói trong cái rét. Một ông lên tiếng:

- Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc. Tê cóng như thế này thì cả đài lẫn lộc dễ thui lắm. Ở Mẫu Sơn có băng giá, có khi mùa đào năm nay quả bé.

- Nhưng trên ấy có rượu Mẫu Sơn, có tắm lá thuốc để chống rét.

- Thứ đó dành cho du khách thôi, nông dân có bao giờ được hưởng của ngon vật lạ do mình làm ra, bòn mót được gì đều mang ra tỉnh bán để có tiền tự trả lương cho mình.

- Đà Lạt năm nay ế hoa, chủ vườn khổ nhưng bò lại sướng vì ăn hoa, ăn rau. Không biết lay-ơn có béo bổ gì mà cho bò ăn. Ở Hà Tĩnh bán 1 sào rau không đủ bát phở.

- Các nhà kinh tế phân tích rằng nông dân ta trồng mù, bán cũng mù tịt thông tin thị trường nên dịp tết vừa qua đau hơn hoạn.

- Các nhà kinh tế của ta toàn chờ đến lúc nông dân lâm nạn mới hò nhau phân tích nguyên nhân, vạch ra cái sai, cái yếu kém. Sao không bác nào bảo trước cho nông dân nên làm như thế nào thì có lãi. Trồng hoa còn thuộc vào thị hiếu từng mùa và các giống mới được ưa chuộng ở châu Âu, châu Á.

- Các nhà kinh tế hay nói trên báo, đài có lẽ chả bác nào làm kinh tế trực tiếp cả, họ nói để bắn một mũi tên trúng hai con chim- nông dân và những người quản lý điều hành nông nghiệp nước nhà.

- Nghe nói cả nước mới có một bác chủ tịch tỉnh ở Nam Bộ in các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhà lên danh thiếp đã thu hút được khối khách hàng về cho tỉnh. Nếu mỗi lần đi họp, đi giao lưu, tham quan, các bác lãnh đạo mang một ít đặc sản đi làm quà, ngược lại tìm hiểu thị trường về chỉ đạo nông dân có phải hay không nhỉ?

- Cụ lão nông nghe bà con bàn chuyện thị trường, tham gia:

- Tỉnh nào, huyện nào, xã nào cũng đầy cán bộ công chức được đào tạo chuyên ngành nông nghiệp. Các bác làm gì mà bà con toàn tự lực cánh sinh để năm nay thua thiệt?

- Còn bận “vác ô”.

- Dù có 30% hay 1% “vác ô” thì còn lại các bác khác làm gì?

- Họp hành, hội nghị, hội thảo, tham quan liên miên, dịp này đang dùng xe công đi chùa, đi hội, bận thế còn ai lo đến cái đầu ra cho bà con.

Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem