Cận cảnh cuộc sống chạy lũ trên mái đê La Giang

Thứ ba, ngày 19/10/2010 17:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Con đê La Giang trải dài gần 20km, như bức trường thành che chở cho bờ hữu sông La. Từ ba ngày nay, La Giang thành mái nhà chung cho hàng nghìn gia đình của 11 xã ngoài đê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Trâu bò, lợn, gà và người cùng chia nhau từng mét vuông mái đê trong cuộc sinh tồn, cùng vượt qua cơn lũ kinh hoàng. Mưa vẫn chưa ngớt, nước vẫn tiếp tục lên, bao gia đình buộc phải tá túc trên đê La Giang chưa biết đến khi nào mới kết thúc...

 img
 Vợ chồng chị Trần Thị Lý, (xóm 7 xã Đức Nhân) bên túp lều dựng dở trên thân đê 
 img
 Tuyến đê la Giang đẹp như dải lục bao bọc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nay là nơi tá túc cho hàng ngàn người và gia súc. 
 img
 Bữa trưa của vợ chồng chị Mai vẫn chưa chuẩn bị xong dù đã 3h chiều
 img
 Bên ngoài đê, đường vào các xã đều bị nhận chìm trong nước, mỗi ngõ xóm bỗng dưng trở thành những bến đò. 
 img
 Ông Nguyễn Bá Sơn (xóm 5, xã Bùi Xá) thu xếp cho đàn gà lên chỗ cao hơn.
Từ sáng đến 2h chiều mà nước đã dâng lên thêm hơn 50cm. 
 img
Giây phút ưu tư của người chủ gia đình. 
 img
 Chị Mai (xóm 3, xã Đức Nhân) dựng lán cho đàn gia súc dưới làn mưa không dứt
 img
Hai bố con ở xã Đức Quang cố đưa hai con bò lên mặt đê lánh nạn 
 img
 Con trâu của bác Trung (xóm 5, xã Đức Quang) sau chặng bơi đường dài khỏi vùng lũ, nay đã bỏ ăn. 
 img
 Một chú bê con được "cứu hộ" lên đê La Giang
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem