Cận cảnh cuộc sống ở nơi rét lạnh nhất Việt Nam

Thứ hai, ngày 09/01/2012 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 2 độ C rồi 0 độ C, người dân bản Khuổi Tẳng (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) gồng mình chống lại đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông. Mọi sinh hoạt ngoài trời của người dân nơi đây như ngừng lại.
Bình luận 0

Nằm trên đỉnh Mẫu Sơn quanh năm mây mù, bản Khuổi Tẳng (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) gồm 36 hộ người Dao nằm rải rác quanh sườn núi. Ở nơi đón những cơn gió bấc đầu tiên, người dân bản này dường như đã quen với cái rét buốt nhất cả nước.

Người già lôi trên gác xuống những tấm áo ấm, trẻ em nghỉ học ngồi sưởi củi nhiều, má hồng lên và khô nẻ. Người lớn thì đau đầu với bầy “đầu cơ nghiệp”, bao tải, quần áo cũ được huy động và chằng buộc thật kỹ cho chúng.

Xong việc bên ngoài, cả nhà quây quần bên bếp lửa, mẻ rượu Mẫu Sơn lúc này đã tí tách ngưng, và những chén rượu đầu xua đi phần nào cái rét ngoài khe cửa.

img
Vợ chồng anh Triệu Trần Lình “khoác áo” chống rét cho trâu.
img
Cậu bé Triệu Văn Phúc được nghỉ học thích thú nhìn bố che bạt chắn gió cho con lợn tết.
img
Căn nhà của bố con anh Triệu Trần Ủi được che chắn bằng đủ thứ vật liệu cho kín gió.
img
Bao nhiêu xô, chậu trong nhà được huy động trữ nước. Mùa rét cũng là mùa hạn hán.
img
Củi được chất đủ bên vách nhà.
img
Việc bên ngoài đã xong, cả nhà quây quần bên bếp lửa.
img
Đôi bàn tay vốn lam lũ nay đỏ nẻ vì hơ lửa.
img
Vợ chồng anh Triệu Tiến Và - chị Dương Mùi Pham bên chén rượu nồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem