Căn hộ 32m2 đẹp tới từng góc nhỏ của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch

Ngọc Nguyễn Thứ tư, ngày 10/08/2016 12:04 PM (GMT+7)
“Chốn riêng tư” của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch dù không rộng rãi, nhưng được anh cải tạo, bố trí khá hợp lý khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn.
Bình luận 0

Nhắc đến Nguyễn Ngọc Thạch – tác giả sinh năm 1987 không ai còn xa lạ, là chủ nhân của một loạt những tác phẩm như: Chênh vênh 25, Khóc giữa Sài Gòn, Người cũ còn thương, Lưng chừng cô đơn, Con ngủ đi con…

Mới đây, Thạch đã “tậu” cho mình căn hộ nhỏ xinh nằm ở 1 chung cư cũ trong trung tâm TPHCM. Căn hộ có diện tích khoảng 32m2, ban đầu khá chật vì có ngăn phòng. Nhận thấy việc bố trí trong nhà chưa hợp lý, khiến căn hộ vốn đã nhỏ lại thêm chật chội, Thạch quyết định cải tạo lại không gian sống cho thoải mái hơn.

img

Chia sẻ về lý do chọn mua căn hộ có diện tích nhỏ, tác giả cho hay anh thường đi làm và đi công tác khá nhiều nơi, ít có thời gian sinh hoạt ở nhà. Do đó một không gian nhỏ, ấm cúng như căn hộ hiện tại với anh là đủ. Sau này, khi có điều kiện, Thạch sẽ cân nhắc những căn có diện tích lớn hơn để cả gia đình có thể sinh hoạt thoải mái.

img

Sống 1 mình, ít khi nấu nướng nên Thạch đã quyết định bỏ phần bếp, chỉ để lò vi sóng, khi cần có thể hâm nóng đồ ăn hoặc làm những món ăn đơn giản. “Cuối tuần Thạch về thăm nhà ba mẹ thì sẵn gom quần áo về giặt nên cũng không có máy giặt trong nhà. Chỉ chú trọng vào sofa để ngồi coi phim bộ, chơi game, giường ngủ cạnh tủ sách lớn và bàn làm việc. Và một cái bồn tắm massage để về thư giãn sau một ngày làm việc, vậy là đủ”, tác giả chia sẻ.

img

Với Thạch, được tự tay chăm sóc cho mỗi góc nhỏ trong nhà là một niềm vui, chăm chút cho từng chậu cây, từng bức tranh, từng món đồ trang trí, hay chỉ đơn giản ngồi sắp xếp kệ sách cũng là một thú vui.

img

Nguyễn Ngọc Thạch trải lòng khi nói về căn hộ của riêng mình: “Tới giờ, tam thập nhi lập rồi, Thạch cũng không còn trẻ nữa, trước đây lê la quán xá viết sách, cũng có khi ngồi nhà ba mẹ viết một lèo theo cảm hứng, còn bây giờ thì viết ở nơi mà mình gọi là nhà, là nơi thuộc về mình, cảm giác cũng khác lắm. Còn khác ra sao, chắc chắn độc giả đọc cuốn sách tiếp theo của Thạch sẽ rõ nhất”.

img

“Trước đây, sống với ba mẹ thì cứ nghĩ đến nhà là có ba mẹ, có gia đình ở đó, còn bây giờ, khi về nhà có nghĩa là về nơi chỉ có một mình mình. Nhưng không sao, ai cũng phải qua giai đoạn này của cuộc đời thôi… Nhưng có khi xa rồi, mình lại biết quý trọng những lúc được về với ba mẹ hơn… Đó cũng là cái hay của việc sống một mình”, Nguyễn Ngọc Thạch bộc bạch.

img

Những món đồ bày biện nhỏ xinh, đẹp mắt.

img

Vì diện tích nhỏ nên anh Thạch chú trọng vào chiếc sofa để xem phim, chơi game...

img

img

Tủ sách lớn và giường ngủ cạnh nhau.

img

img

Căn hộ 32m2 của tác giả độc thân đẹp tới từng góc nhỏ.

Hình ảnh: Jeris Bi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem