Cần thêm 70 triệu đồng để cậu học trò người Mông được mổ mắt

Bảo Linh Thứ năm, ngày 07/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi Báo Dân Việt đăng tải thông tin về cậu học trò dân tộc Mông - Lý A Cở cần hỗ trợ mổ mắt đã có nhiều quý độc giả ủng hộ qua số tài khoản của Báo. Tuy nhiên để em Cở được mổ mắt vẫn cần thêm 70 triệu đồng.
Bình luận 0

Đầu tháng 6, Báo Dân Việt nhận được thư cầu cứu từ cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên cắm bản tại Điểm trường Pú Chả thuộc Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

ly-a-co.jpg

Cô giáo cắm bản Hoàng Thị Tư gửi thư cầu cứu giúp cậu học sinh người Mông bị hỏng mắt. Ảnh: BY

Qua thư, cô Tư cho biết, em Lý A Cở, lớp 5A2, Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (Điện Biên) là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Điều không may đến với em khi gần kết thúc năm học em Cở bị bút đâm vào mắt phải. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên điều trị, bác sĩ cho biết mắt phải của em bị thủng thủy tinh thể. Để mắt của em Cở được sáng lại số tiền điều trị khoảng 80 triệu đồng.

em-be-nguoi-mong-2-16543903188981048619373-1654391069969732345979.jpeg

Ngôi nhà tạm bợ cả gia đình đang ở. Ảnh: NVCC

Sau đó, Báo Dân Việt xác thực về hoàn cảnh của em Lý A Cở qua bài viết: "Em bé người Mông với đôi mắt hỏng mong có tiền phẫu thuật". Số tiền 80 triệu đồng chữa mắt với gia đình em Cở là một số tiền khổng lồ, không thể có được.

Bởi vì gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào những ngày đi nương rẫy của bố Cở  - anh Lý A Chống. Trong khi đó, Cở còn có 5 anh chị em đang tuổi ăn học. Khó khăn hơn nữa khi người em của Cở bị liệt phải nằm 1 chỗ.

Theo anh Tòng A Dinh, Chủ tịch UBND xã Mường Mươn: "Hộ gia đình Lý A Chống bấy lâu nay thuộc diện hộ nghèo bền vững của xã, một năm phải đến 3 - 4 tháng thiếu ăn".

Gia cảnh khó khăn của em Cở. Clip: BY

Sau khi Báo Dân Việt đăng tải thông tin về cậu học trò người Mông Lý A Cở cần hỗ trợ mổ mắt đã có nhiều quý độc giả ủng hộ qua số tài khoản của Báo (Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội).

Tính đến ngày 5/7/2022 số tiền ủng hộ gia đình em Lý A Cở - Điện Biên như sau:

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng 

- Bạn đọc có STK đuôi 0585 ủng hộ: 1.000.000 đồng 

- Bạn đọc Nguyen Chung ủng hộ: 300.000 đồng

- Bác sĩ Trương Cao Luận ủng hộ: 3.000.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Thị Kim Liên ủng hộ: 500.000 đồng

- Bạn đọc có STK đuôi 4011 ủng hộ: 500.000 đồng

-  Bạn đọc có STK đuôi 3013 ủng hộ: 1.000.000 đồng

-  Bạn đọc giấu tên ủng hộ: 1.000.000 đồng

-  Bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng

-  Bạn đọc có STK đuôi 9701 ủng hộ: 2.000.000 đồng

-  Bạn đọc Nguyen Thi Hien ủng hộ: 50.000 đồng

-  Bạn đọc có STK đuôi 7799 ủng hộ: 500.000 đồng

-  Bạn đọc có STK đuôi 5116 ủng hộ: 500.000 đồng

Tuy nhiên, để em Cở được mổ mắt vẫn cần thêm 70 triệu đồng. Báo Dân Việt rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của quý độc giả và các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên điểm trường Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Giáo viên của em Lý A Cở).

Số tài khoản: 8907205029465 – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Chủ tài khoản: Hoàng Thị Tư.

SĐT cô Hoàng Thị Tư: 0393.799.174

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Lý A Cở - Điện Biên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem