Cô giáo cắm bản cầu mong phép màu cho học sinh dân tộc Mông

Bảo Linh Thứ ba, ngày 05/07/2022 06:00 AM (GMT+7)
"Giờ mắt phải của Cở không nhìn được nữa nên em chỉ ở nhà trông nom đứa em tật nguyền. Nếu như có đủ tiền, chị sẽ cùng gia đình Cở đưa em xuống Hà Nội điều trị mắt" - Cô giáo Hoàng Thị Tư (Điện Biên) cho biết.
Bình luận 0

Cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên cắm bản tại Điểm trường Pú Chả thuộc Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) vẫn mong chờ phép màu đến với em Lý A Cở - học sinh lớp 5A2, Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn.

Trong khi đùa giỡn với bạn ở lớp, em Cở không may bị bút bi đâm vào mắt phải khiến em bị thủng thủy tinh thể và nguy cơ cao bị mù nếu không phẫu thuật gấp.

Cô giáo cắm bản cầu mong phép màu cho học sinh dân tộc Mông - Ảnh 1.

Hiện nay, Cở chỉ có thể ở nhà trông em. Ảnh: NVCC

Cở được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Theo bác sĩ, để thay thủy tinh thể, em phải xuống Hà Nội điều trị và số tiền để chữa trị cho Cở hết khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Cô Tư cho biết, Cở là con thứ 4 trong một gia đình có 6 anh chị em. Cả nhà đều phải chạy ăn từng bữa. Mỗi năm, gia đình em có tới 3-4 tháng thiếu đói.

Thế nên gia đình của cậu học trò dân tộc Mông không có đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật.

Thông tin với Báo Dân Việt, cô Tư cho biết, hiện nay, Cở đã được về nhà.

"Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Cở là học sinh chăm ngoan học giỏi, nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Hiện giờ, mắt phải bị thương không thể nhìn được. Em Cở phải đeo kính để tránh ánh sáng chói sẽ bị đau. Em trước còn giúp đỡ được bố mẹ nhiều việc như nấu ăn, nhặt củi... nhưng giờ em chỉ có thể ngồi ở nhà và trông đứa em tật nguyền" – Cô Tư xót xa nói.

Nhà Cở không có gì giá trị. Clip: NVCC

Cũng theo cô Tư, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố em Cở - Lý A Chống vừa hoàn thành xong lớp xóa mù chữ năm 2019. Dù thương con nhưng vì điều kiện không cho phép nên anh Chống cũng đành phải chấp nhận để con đang mất dần đi ánh sáng của mắt phải.

"Nếu như có đủ tiền, chị sẽ cùng gia đình Cở đưa em xuống Hà Nội điều trị mắt. Bố em cũng chưa rõ tiếng Việt nên sẽ gặp khó khăn khi làm các thủ tục. Giờ chỉ mong sao các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cho em Cở để em có thể chữa trị mắt trước khi bước vào năm học mới" – cô Tư bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên điểm trường Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Giáo viên của em Lý A Cở).

Số tài khoản: 8907205029465 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Chủ tài khoản: Hoàng Thị Tư.

SĐT cô Hoàng Thị Tư: 0393.799.174

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Lý A Cở - Điện Biên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem