Cần Thơ: Nhà tiền chế bất ngờ đổ sập, 4 người đi cấp cứu

Hồng Cẩm - Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 15/08/2014 15:58 PM (GMT+7)
Khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay (15.8), khi nhiều người thợ đang dựng căn nhà tiền chế tại đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thì căn nhà bất ngờ sập làm 4 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bình luận 0

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận khu vực nhà tiền chế rộng gần 100m2 bị sập nằm sát dưới mặt đất, nhiều thanh sắt, lá (dùng để lợp nhà), dây điện…nằm ngổn ngang. Đặc biệt, khung nhà tiền chế nối với trụ nền nhà (dài khoảng 20 cm) bằng thanh sắt rất nhỏ, thanh sắt này đã bị cong sau vụ sập.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, căn nhà tiền chế trên được dựng lên để bán quán nhậu cạnh Chi nhánh Mobifone ở quận Bình Thủy.

img

Hiện trường nhà tiền chế bị sập

img

Thanh sắt nối khung nhà với trụ nền bị cong

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời gian trên có khoảng 7 người đang làm, trong đó có 4 người làm trong nhà tiền chế, những người còn lại làm nền sân phía trước. Khi căn nhà bất ngờ sập, 4 người trong đó đều bị nạn. Cụ thể, 2 người bị điện giật, 1 người bị thương ở chân, 1 người bị thương ở mặt. Sau đó, 4 người này được đưa đi bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Trưa cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm- Phó phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết: Tình trạng sức khỏe của 4 công nhân trong vụ sập khung nhà tiền chế sáng nay đã tạm ổn. 4 bệnh nhân trên gồm Nguyễn Công Trung (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Hoàng Thiên (26 tuổi, ngụ cùng quê với Trung), Lên Văn Đởm (47 tuổi, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Lê Văn Tâm 25 tuổi (con ông Đởm).

img

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kiểm tra thương tích cho các nạn nhân vụ sập nhà tiền chế

Sau khi kiểm tra, anh Thiên bị chấn thương mũi nhẹ nên bệnh viện cho xuất viện. Trong khi đó, bệnh nhân Trung, Đởm, Tâm bị chấn thương nặng ở lưng, đầu vừa chụp CT xong nên đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Thiên cho biết: “Hiện em còn rất sợ vì nhớ lại cảnh tượng sập nhà tiền chế sáng nay. Khi các công nhân đang làm khung nhà cao khoảng 6 m thì bất ngờ bị sập, em cùng 3 người thợ khác đều bị thương”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem