Cản trở

  • (Dân Việt) - Bất chấp việc chính quyền địa phương đã có lệnh cấm nhưng cặp kênh Vĩnh Tế (An Giang) vẫn bị nhiều hộ dân tự ý cắm chà bắt cá dày đặc.
  • Dân Việt - Toàn bộ khoảng không gian chung phía trước khu nhà A2 ngõ 45 phố Chùa Bộc đã bị bịt kín bằng một loạt lồng sắt khiến việc đi lại của người dân bị cản trở và tiềm ẩn nhiều bất an khi hỏa hoạn xảy ra.
  • (Dân Việt) - Lâu nay, chuyện phóng viên (PV) đi tác nghiệp bị cản trở, lăng mạ, thậm chí bị hành hung không còn là hiếm. Vụ việc PV Hữu Danh (Báo NTNN) bị Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) giữ người, thu phương tiện hành nghề vừa xảy ra cho thấy tình trạng này đang trở nên nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Anh Quốc vừa hỏi thăm, vừa chụp ảnh đang cấp cứu đại úy Hiển thì thiếu tá Nguyễn Quốc Oăn đến quát nạt: “Ai cho chụp hình? Xóa hình ngay…".
  • (Dân Việt) - Một câu hỏi cay đắng không thể không đặt ra: “Liệu các nhà báo phải bị đánh đến như thế nào, hay phải tử vong tại chỗ, thì vụ án hình sự mới được khởi tố?”.
  • Sau một lần nhắc nhở, tiếp viên Tuấn Anh trở lại vẫn thấy túi hành lý chưa được cất vào hộc để đồ nên tiếp tục yêu cầu Tuyền cất. Tuyền nhờ tiếp viên này cất và nói đùa: “Nếu trong túi này có bom và bỏ vào hộc để đồ nó phát nổ thì sao?”.
  • (Dân Việt) - "Tôi rất thích một câu mà nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thường hay nói: "Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu". Để tự cứu mình, các nhà báo trước hết phải hoạt động đúng pháp luật" - luật sư Trần Đình Triển chia sẻ.
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây, tình trạng nhà báo bị hành hung xảy ra thường xuyên hơn, với mức độ nghiêm trọng hơn. Nhiều vụ việc bị “chìm xuồng” hoặc có nguy cơ “chìm xuồng” vì những lỗ hổng của pháp luật.
  • (Dân Việt) - Người dân thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí (Quảng Ninh) phản ánh: Ngày 10.5.2012, TP. Uông Bí đưa rác thải vào khu vực suối Miếu Bòng để xử lý, người dân thôn Miếu Bòng cản trở vì cho rằng việc xử lý rác ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của 107 hộ dân.
  • (Dân Việt) - Công trình chợ Đọ (xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang) được đánh giá là chợ nông thôn bề thế nhất của tỉnh Hải Dương, với kinh phí đầu tư 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, chợ này đang có nguy cơ bị bỏ hoang vì một số người quá khích tham gia “vây chợ”.