Cảnh sát vung dùi cui dập mặt người đi đường

Thứ ba, ngày 19/10/2010 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một cảnh sát giao thông thuộc Đội 2, TP Hà Nội đã vung dùi cui ngang mặt dân khiến một thanh niên bị vỡ mắt kính, tụ máu mắt vì không đội mũ bảo hiểm.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào trưa 18-9, anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1989, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi xe máy chở bạn là Phạm Văn Phúc (SN 1986) không đội mũ bảo hiểm đến đầu đường Thanh Niên thì bị một chiến sĩ CSGT Đội 2 vung dùi cui ngang mặt, gây vỡ mắt kính, tụ máu mắt.

img
Nạn nhân Nguyễn Tiến Thành.

Sau cú vung gậy của chiến sĩ CSGT, anh Thành và Phúc ngã bổ ra đường, anh Thành bị chảy máu mắt tụ máu phải vào bệnh viện. Phòng CSGT, Công an Hà Nội xác nhận, đã biết sự việc trên và đang yêu cầu Đội CSGT số 2 làm báo cáo.

Vụ việc đang được Công an phường Yên Phụ thụ lý giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem