Cát Bà

  • Ngày 24.6, phía Cty TNHH Âu Lạc (đơn vị quản lý phà Tuần Châu-Cát Bà) đã hồi đáp thông liên quan đến việc du khách bị chậm, dồn tắc tại 2 bến cảng Tuần Châu và Cát Bà vừa được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt.
  • Hôm qua (22.6), đi trên chuyến phà xuất phát từ Tuần Châu (Quảng Ninh) đến đoạn giáp ranh với khu vực biển Cát Bà (Hải Phòng), du khách đi trên phà đều cảm thấy lo lắng khi thấy một chiếc đò gỗ lao vượt qua mũi rồi áp sát phà để bán san hô.
  • Theo phản ánh đầy bức xúc của nhiều du khách về sự việc thường xuyên bị mắc kẹt nhiều giờ tại 2 tuyến phà Tuần Châu đi Cát Bà và ngược lại, do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (P.Tuần Châu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) quản lý, sáng nay (22.6) PV Dân Việt đã đồng hành cùng du khách ghi nhận thực tế tại đây.
  • Sáng nay (22.6), tại bến phà Tuần Châu – Cát Bà thuộc Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (P.Tuần Châu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hàng trăm du khách tỏ ra rất bức xúc khi bị chậm nhiều giờ đồng hồ do nhà phà thông báo một đằng nhưng giờ chạy một nẻo, trong khi đó vé bán ra vô độ không kiểm soát.
  • "Tôi đang thiu thiu ngủ bỗng tỉnh dậy vì tiếng còi xe chát chúa, dồn dập của chiếc xe khách tôi đang ngồi. Từ phía xa, một chiếc xe container lao tới đâm rầm vào cạnh xe khách. Tôi thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm, tiếng thành xe nghiến ken két trên mặt đường. Xe chúng tôi bị húc đổ, đẩy trên mặt đường một đoạn dài mới dừng lại". 
  • Từ năm 2009 đến nay, Đề án 52 (Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, và ven biển) đã được triển khai hiệu quả tại các địa phương của TP.Hải Phòng.
  • Đây chính là mục đích và nội dung xuyên suốt của Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch - thủy sản Cát Bà (Hải Phòng) năm 2014 do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Tổng cục Thủy sản, UBND huyện Cát Hải, Công ty Vạn Xuân tổ chức từ ngày 25.3-1.4.
  • Sự việc xảy ra khoảng 15h hôm nay (29.3) đối với tàu vận tải Thống Nhất 12T-HP 1467, tại khu vực biển thuộc phao số 8 luồng vào cảng Hải Phòng.
  • “Thành phố Cảng” Hải Phòng nằm ở phía Bắc của tổ quốc. Biển bao bọc suốt chiều dài của mảnh đất này như người mẹ hiền che chở cho đứa con thơ, biển vỗ về, biển hòa quyện với đất trời tạo nên những thắng cảnh đẹp mê hồn, đủ sức níu giữ bất kì ai từng đặt chân đến đây.
  • Gia đình không có nhà trên bờ, cháu Lê Thị Thêm 2 tuổi hàng ngày phải lênh đênh trên tàu cá cùng bố mẹ và các chị đi khắp các ngư trường (ảnh chụp tại ngư trường Cát Bà ngày 7 Tết Quý Tỵ).