Câu chuyện không đọc lúc nửa đêm

Chủ nhật, ngày 30/10/2011 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - NXB Thời Đại vừa giới thiệu tới độc giả cuốn tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Hồng Tử Nương với tựa đề “Tấm vải đỏ”. Câu chuyện kể về 4 cô gái khi vô tình có được “tấm vải đỏ” và đẩy mình trở thành mục đích truy sát của lời nguyền Ca Băng độc ác.
Bình luận 0

Trong nỗi kinh hoàng tột độ và nỗi đau đớn vô bờ khi phải mất đi những người thân của mình, họ đã sát vai lại để cùng đấu tranh nhằm khẳng định: Cái Thiện vẫn là điều mạnh nhất trong thế giới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem