Cầu thủ với chuyện sex tại World Cup: Người cười nụ, kẻ khóc thầm

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 20/06/2014 10:15 AM (GMT+7)
Tại World Cup 2014 diễn ra ở Brazil, ngoài việc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, những bất ổn liên quan tới biểu tình, dịch bệnh... các ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới còn phải học cách ứng xử đúng mực với “chuyện ấy”!
Bình luận 0

Sex phải điều độ

Thực tế, chuyện sex của các cầu thủ luôn là vấn đề nan giải đối với những nhà cầm quân và tùy theo quan điểm của từng người, các ông thầy lại ra “mật lệnh” khác nhau với vấn đề rất… con người này.

Ví dụ đáng để tham khảo là tại tứ kết World Cup 2002, theo tiết lộ của báo chí Anh, ngôi sao Ronaldinho của Brazil đã tranh thủ sex với một nữ cổ động viên (CĐV) ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận đấu.

Hệ quả là Ronaldinho đã chơi tuyệt hay trong hiệp 2, giúp đội nhà lội ngược dòng thắng 2-1 trước Anh với 1 bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp và 1 đường kiến tạo để Rivaldo ghi bàn.

Chi tiết cần lưu ý là sau đó, Brazil đã tiến thẳng tới trận chung kết World Cup 2002 và thắng Đức 2-0 để đăng quang dưới thời HLV Scolari. Đáng nói là trước thềm World Cup 2002, chính Scolari đã buộc các học trò nói “không” với sex. Nhưng rồi các cầu thủ xứ samba vốn rất lãng mạn, bay bổng vẫn lén lút làm chuyện đó và thăng hoa trên sân cỏ (!?).

Dường như rút kinh nghiệm từ World Cup 2002, tới World Cup 2014 tổ chức trên quê hương, “Big Phil” đã quyết định cho các học trò thoải mái sex kèm theo lời khuyên: “Phải an toàn, điều độ, không nên làm “chuyện ấy” ở tư thế khó để bảo đảm có trạng thái sung mãn nhất khi ra sân”.

Tương tự như HLV 65 tuổi Scolari, HLV 56 tuổi Prandelli của Italia cũng tuyên bố các học trò được phép đưa vợ và bạn gái tới Brazil ở chung khách sạn tại Mangaratiba (Rio de Janeiro).

“Các cầu thủ cần được cảm thấy thoải mái nhất, thay vì có cảm giác ngột ngạt trong 1 tháng dự World Cup. Nếu phải lựa chọn hoặc các cầu thủ lén lút ra ngoài quan hệ, vừa nguy hiểm, vừa ảnh hưởng tới hình ảnh đội tuyển; hoặc để họ tự do bên vợ và bạn gái, thì nên chọn cách nào?” - HLV Prandelli đặt câu hỏi mà như đã trả lời.

Rất thoáng trong chuyện sex nhưng ông thầy Prandelli cũng có những quy định riêng mà kể cả những ngôi sao như Pirlo, “siêu quậy” Balotelli… cũng phải tuân thủ. Ví dụ như vợ và bạn gái họ phải ở khu riêng biệt và có bảo vệ túc trực 24/24 giờ.

Họ không được phép ăn uống riêng cùng chồng hoặc bạn trai bởi bữa ăn của tuyển Italia được “thiết kế” rất khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng. Ban đêm, các tuyển thủ phải ở phòng riêng, đi ngủ đúng giờ quy định của ban huấn luyện.

Ngoài tuyển Brazil, Italia, HLV Klinsmann (tuyển Mỹ), HLV Didier Deschamps (tuyển Pháp) cũng cho các học trò của mình được gần gũi với vợ và bạn gái tại World Cup.

Lấy sex làm phần thưởng

Bên cạnh những đội bóng cởi mở với sex, World Cup 2014 cũng ghi nhận những nhà cầm quân kiên định thiết quân luật. Lên tiếng mạnh mẽ nhất là HLV Herrera của Mexico khi khẳng định: “Các cầu thủ chuyên nghiệp phải biết cách chịu đựng, tránh xa sex trong những ngày dự World Cup. Họ cần phải nhớ đang so tài ở một giải đấu bóng đá thế giới, chứ không phải đi dự tiệc”.

 

Không chỉ cấm sex, HLV Herrera còn cẩn thận hơn khi các học trò tránh xa rượu, bia trong những ngày ở Brazil. Đơn giản, với “đường dẫn” có chất men, các cầu thủ khó mà cưỡng nổi cơn nghiền và “phá sức” từ A - Z ở các hộp đêm.

Ở đội tuyển Anh, HLV Roy Hodgson không đồng ý cho các WAGs theo chân chồng, bạn trai tới Brazil. Chung cảnh ngộ với Mexico, Anh, các tuyển thủ Đức cũng phải nhịn sex để tập trung toàn tâm cho nhiệm vụ chinh phục Cúp vàng thế giới như kỳ vọng của ông thầy Loew sau 24 năm chờ đợi (lần cuối cùng Đức vô địch World Cup tính tới lúc này là vào năm 1990).

Theo thống kê tương đối của giới chức trách Brazil, có khoảng hơn 1 triệu gái mại dâm đã đổ về các thành phố lớn ở xứ sở Samba, sẵn sàng phục vụ cho du khách trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Điều đáng lên án là ở các tụ điểm mại dâm có những bé gái 9-10 tuổi hành nghề, được trang điểm “già trước tuổi” và bán dâm với giá 3,5 euro (gần 100.000 đồng).

Mềm mại và khôn ngoan nhất có lẽ chính là cách mà HLV Marc Wilmost đưa ra cho những ngôi sao như Kompany, Eden Hazard… của tuyển Bỉ là phải cố gắng lọt vào tới bán kết rồi sau đó tha hồ sex.

Với đương kim vô địch Tây Ban Nha, HLV Del Bosque lại chuyên “trị” đối với trung vệ Pique. Cách làm của “ngài râu kẽm” được cho là khá tinh tế để qua trường hợp của Pique (vốn rất tham lam gần gũi cô bồ ca sĩ nóng bỏng hơn mình tới 10 tuổi là Shakira) nhắn nhủ những: Casillas, Ramos, Pepe… nếu muốn “yên phận” thì cần “làm việc” trong khuôn khổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem