Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hiện tượng cầu vồng siêu hiếm này xuất hiện tại đỉnh núi vào khoảng 6 giờ sáng. Rất nhiều du khách đi du xuân đã kịp chụp hình và check-in với cầu vồng ngay trên đỉnh núi Bà Đen.
Chị Thảo Trang (33 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi đã đến núi Bà Đen chiêm bái nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến một khung cảnh kỳ ảo thế này. Đầu năm mới, chắp tay bên chân tượng Phật Bà linh thiêng và ngay dưới cầu vồng, tôi cảm thấy mình thực sự quá may mắn, mãn nguyện”.
Nhiều người chứng kiến cầu vồng đơn sắc này liên tưởng đến hiện tượng cầu vồng trắng (hay cầu vồng sương mù) hiếm gặp. Đây là hiện tượng được tạo ra khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào những giọt nước nhỏ trong lớp sương mù ở góc độ phù hợp. "Một số cầu vồng trắng có độ tương phản rất thấp.
Nếu muốn quan sát cầu vồng trắng, bạn hãy tìm kiếm những thay đổi ánh sáng nhỏ trong nền sương mù. Mặt Trời phải ở độ cao khoảng 30-40°, hoặc bạn phải đứng trên một ngọn đồi cao", Les Cowley-chuyên gia làm việc tại trang web Atmospheric Optics, cho biết.
Tuy nhiên, hiện tượng cầu vồng đơn sắc xuất hiện tại núi Bà Đen hôm nay vô vùng sắc nét, màu sắc ảo diệu, và người dân có thể nhìn thấy ở mọi góc độ, từ dưới chân núi, trên đỉnh núi và ở cả trung tâm thành phố.
Núi Bà Đen nằm ở độ cao 986m được xem là ngọn núi linh thiêng bậc nhất miền Nam gắn với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu. Trước đó, đỉnh núi Bà linh thiêng cũng đã nhiều lần xuất hiện những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.
Ngày 24/11/2022, hiện tượng Lạp Vân - “mây đội mũ cho núi” cực hiếm được người dân chụp lại và chia sẻ rộng rãi. Mới đây, ngày 5/1/2023, mạng xã hội cũng ghi nhận một bức hình đỉnh núi mây tạo thành hình phượng hoàng ảo diệu.
Các hiện tượng mây lạ cộng hưởng với ánh sáng mặt trời đổi màu theo từng khoảnh khắc trong ngày khiến núi Bà Đen đẹp tựa “chốn bồng lai tiên cảnh có thật”.