Cấy lúa
-
Đeo mặt nạ, khoác long bào lội ruộng bùn, lão nông Phùng Văn Binh (68 tuổi) hóa thân thành nhà vua đi cấy tại lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa 2024 được tổ chức ở thành phố ngã ba sông TP. Việt Trì, Phú Thọ.
-
Thời điểm này, nhiều bà con trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang hối hả xuống đồng làm đất, gieo cấy cho kịp vụ lúa Xuân. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bà con một tay bê tảng mạ non, một tay rứt giẻ mạ mà ném xuống ruộng...
-
Xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng máy cấy mạ khay vào sản xuất của tỉnh Hải Dương. Vụ này, xã có 21,5 ha diện tích gieo cấy sử dụng dịch vụ mạ khay cấy máy, mô hình đã cho hiệu quả kinh tế tốt, bà con nông dân phấn khởi trước vụ thu hoạch năm nay.
-
Không muốn ruộng đất bỏ hoang, ông Ngô Văn Bích (73 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), dù khuyết nhiều ngón tay trái, nhưng ông vẫn bất chấp thời tiết rét mướt ra đồng làm phẳng mặt đất và cấy 1 sào lúa/ngày.
-
Những ngày vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã khẩn trương xuống đồng be bờ giữ nước, làm phẳng mặt đất và cấy lúa xuân để kịp khung thời vụ.
-
Thực tế, mô hình sản xuất mạ khay, cấy bằng máy không chỉ giúp người nông dân giảm chi phí, ngày công lao động mà còn bảo đảm lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng. Hiệu quả đã rõ, song mô hình này vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ để nhân rộng.
-
Dưới tiết trời giá lạnh kèm mưa phùn, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mặc áo mưa ra đồng hối hả cấy lúa cho kịp thời vụ.
-
Khi nghe thông tin về giống lúa mới có thể thu hoạch nhiều năm mà không cần trồng lại, ông nông dân người Quảng Tây (Trung Quốc) Liang Yuxin đã rất háo hức muốn được thử nghiệm nó.
-
Ðến thời điểm này, trên địa bàn xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) có khoảng 1.100/3.500 ha đã được cấy lúa xong. Bà con nông dân tiếp tục khẩn trương làm đất để cấy lúa kịp thời vụ.
-
Nhớ về tuổi thơ là nhớ về những ký ức ngọt hơn kẹo bột mật. Nơi ấy có ngôi làng bé xinh, xanh mát. Ở đó mỗi độ mùa vào Rằm là tôi lại cùng anh chị và mẹ đi cắt, đi cấy sáng trăng và ăn cơm tối vào lúc 1-2 giờ sáng.