Cha con "trở mặt" với nhau vì EURO 2016

Phương Đăng (Theo Telegraph and Argus) Thứ hai, ngày 27/06/2016 18:05 PM (GMT+7)
Ông Farooq Ahmed, 45 tuổi quả quyết đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng trước Iceland trong trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 28.6 (theo giờ Việt Nam), song vấp phải sự phản đối kịch liệt của cậu con trai Omar, người có suy nghĩ ngược lại. Kể từ khi Euro 2016 mở màn, bố con ông Farooq không ít lần căng thẳng với nhau vì có quan điểm trái ngược.
Bình luận 0

img

Bố con ông Farooq Ahmed.

Cụ thể, theo Telegraph and Argus, ông Farooq vốn sinh ra ở West Bowling, Anh Quốc nhưng hiện sống và làm việc ở Reykjavik, thủ đô Iceland. Trong mùa Euro 2016, ông Farooq, hiện đang làm quản lý khách sạn rất nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ cho đội bóng của quê nhà của mình.

Trước thềm trận đấu giữa Anh và Iceland rạng sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam), ông Farooq tự tin dự đoán rằng đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng và vào vòng tứ kết.

"Tôi đang rất mong chờ trận đấu. Tôi cho rằng đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng 2-1 và hai chân sút xuất sắc của chúng tôi là Jamie Vardy và Harry Kane sẽ ghi bàn", ông Farooq dự đoán.

Tuy nhiên, cậu con trai của ông Farooq, Omar, 17 tuổi, cũng là fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt không đồng tình với bố. Omar sinh ra ở Iceland - một năm sau khi gia đình Farooq định cư ở đây. Omar xem Iceland là quê hương của mình và hết lòng cổ vũ cho đội nhà. Theo đó, Omar tin rằng, Iceland sẽ đánh bại Anh với tỉ số 2-1.

"Đây sẽ là một trận đấu đầy thách thức cho cả Anh và Iceland. Tôi tin Iceland sẽ giành chiến thắng 2-1. Nhưng bố tôi lại không nghĩ thế. Ông hết lòng ủng hộ Anh", Omar nói. Mặc dù trận đấu giữa Anh và Iceland đang "chia rẽ" tình cảm bố con ông Farooq nhưng cả hai cho biết, họ sẽ ngồi cùng nhau và xem trận đấu diễn ra như thế nào. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem